Fanpage quốc tế với hơn 1,3 triệu lượt thích của Black Pink chỉ đích danh MCK vì xúc phạm Rosé

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 22:00, 16/10/2021

Mới đây, việc rapper MCK ghép ảnh Rosé (Black Pink) với Khá Bảnh đã khiến dư luận chỉ trích nặng nề.

Mới đây, nam rapper MCK đã có một hành động gây phẫn nộ khi anh ghép ảnh Rosé (Black Pink) với Khá Bảnh - một tội phạm của Việt Nam. Mặc cho fan đã lên tiếng cảnh cáo, nam rapper vẫn có động thái thách thức dư luận. Tuy nhiên hiện tại, sự việc đã lan rộng sang quốc tế.

Blackpink

Black Pink

Cụ thể, một trang fanpage quốc tế đã lên tiếng chỉ trích anh chàng. Được biết, trang này có lượng theo dõi lên đến 1,3 triệu lượt. Trước tình hình trên, MCK đã lên tiếng giải thích.

MCK

Nguyên văn status của anh chàng:

"Xin chào,

Để tránh cho việc thông tin bị đưa theo nhiều hướng khác nhau gây sai lệch, tôi xin lên tiếng đính chính:

Tôi không phải tác giả của bức ảnh chế đó.

Tôi không biết bức hình đó có ý nghĩa thế nào với các bạn, nhưng với tư cách là 1 con người bình thường tôi có quyền sử dụng nó và thấy nó hài.

Tôi không hề có ý xúc phạm đến cá nhân 1 ai hết. Tôi chả type cái gì ở tấm ảnh đó, chỉ là tôi thấy buồn cười với hợp cảnh thôi.

Tôi đã xóa bức ảnh đó khi nhận được những lời góp ý có cả tiêu cực lẫn tích cực từ phía cộng đồng BLINK.

Còn nếu các bạn vẫn thấy tấm ảnh đó xúc phạm trong khi tôi không có ý đó và đã xóa nó đi thì vấn đề là ở các bạn, không phải ở tôi.

Các bạn không chịu để tôi yên sau khi tôi đã xóa bức ảnh và đả động đến gia đình tôi.

Đúng, tôi đã repost cái ảnh đấy thêm 2 lần, sau những gì các bạn đã làm với tôi.

Tôi không muốn *** fame, bạn nào thấy không ưa unfollow hộ, tôi chỉ muốn 2 bên cùng thoải mái.

Hãy cứ làm những gì các bạn thích, như chế tôi vào ảnh bàn thờ rồi vào những con vật các bạn coi là hạ đẳng. Mail cho YG như kiểu mách mẹ mách cô giáo, ăn vạ với fan quốc tế bằng những lời nói quá. Report trang cá nhân của tôi, Insta cá nhân của tôi, hashtag đòi cancel trên Twitter,... Tại tôi thực sự không có quyền bảo các bạn phải làm gì.

Tôi thực sự dành sự tôn trọng đến tất cả mọi người, đặc biệt là các nghệ sĩ nên nếu họ thấy offend tôi sẽ chân thành gửi lời xin lỗi đến họ. Nhưng các bạn không phải là họ đúng không? Vậy tại sao lại bắt tôi làm thế?

Nhân quyền bình đẳng giữa người với người thôi mà khó thế à. Lại còn bảo đóng vai nạn nhân. Không hiểu nữa luôn."

Hiện tại, sự việc vẫn gây tranh cãi mạnh mẽ.

Tổng hợp,