Đây mới là loài thú cưng “đỉnh của chóp” khiến con gái lớp 1 trưởng thành mỗi ngày Cùng con trưởng thành - Ngày đăng : 11:45, 23/09/2021
Mùa dịch nhưng mỗi người lại có những thú vui khác nhau. Muốn cho con nuôi pet nên chị Hồng Nghĩa (Hà Nội) đã tạo một chú thú cưng cho con gái một cách đầy bất ngờ.
Ngày 18/8/2021 chị Nguyễn Hồng Nghĩa (Hà Nội) bắt đầu mua 2 quả trứng vịt lộn về ấp với mong muốn nở thành chú vịt con Sau 12 ngày chú vịt con yếu ớt ra đời và đó cũng chính là thú cưng của cô con gái lớp 1 nhà chị Hồng Nghĩa Chú vịt 1 ngày tuổi, vẫn còn bỡ ngỡ nhìn cuộc sống xung quanh Bữa ăn đầu tiên của vịt con sau khi nở Ngày thứ 2 chào đời, đang chơi chạy rất vui vẻ, bỗng chú vịt lăn quay ra nhà, cả nhà chị nghĩa hoảng hốt tưởng chú vịt làm sao nhưng đây chỉ là cách mà chú thú cưng này ngủ. Ngày khai giảng 5/9/2021 năm đầu tiên đi học lớp 1 của con gái chị Nghĩa, bé chọn cách khai giảng cùng một chú vịt con Khoảng khắc thú cưng ngủ trên trang sách của con gái chị Nghĩa vô cùng đáng yêu Học online thú cưng cũng học cùng, chờ khi con gái chị Nghĩa làm xong bài tập mới thôi Chú vịt con ngủ cạnh Tĩn - con gái chị Nghĩa khi bé đang học bài Không được lên ghế thì thú cưng vịt kiên nhẫn ngồi đợi dưới bàn học Đồ của thú cưng và bé Tĩn cũng phải cùng tông màu mới chịu Nắng chiếu lung linh con vịt vàng Thú cưng ăn vẩy tung toé nên phải cho vào khay, ăn xong tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho vào nhà Resort ngàn sao của thú cưng Khoảng khắc ngủ vô đối của thú cưng nhà chị Nghĩa Cách ngủ cũng rất...bonsai Từ ngày có thú cưng, cô con gái lớp 1 của chị Nghĩa biết dọn những "bãi chiến trường" mà thú cưng gây ra, bé cũng biết tự thức dậy học bài mỗi sáng chứ không cần mẹ gọi vì chú vịt...kêu ầm phòng Con gái chị Nghĩa thích nhất sau mỗi giờ học được chơi với thú cưng Cô bé kiểm tra chân thú cưng xem có sạch không. (ảnh: Hồng Nghĩa) MINH AN