Cởi trần đi thể dục, ông chú 'tốc biến' đu sông trong nháy mắt

Clip - Ngày đăng : 12:29, 09/09/2021

Khi phát hiện công an, người đàn ông nhanh chân chạy thục mạng xuống sông, không ngần ngại băng qua dòng nước đục ngầu sang bên kia bờ.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hà Nội đã siết chặt giãn cách xã hội, người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và cần phải có giấy đi đường.

Ngoài ra, tất cả các hoạt động tụ tập đông người, đi thể dục, ăn uống,... đều phải tạm dừng để phòng chống dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những người nghiêm túc chấp hành quy định vẫn còn có người cố tình vi phạm, ngang nhiên đi tập thể dục như chưa từng có sự tồn tại của Covid-19 như trường hợp của người đàn ông dưới đây.

Cụ thể, mới đây cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông cố tình bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện cố tình vi phạm quy định chống dịch.


Màn "tốc biến" của người đàn ông

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông cởi trần, mặc quần đùi màu đen, đeo khẩu trang ung dung đi tập thể dục.

Khi phát hiện chiến sĩ công an đi phía sau, người đàn ông nhanh chân chạy thục mạng xuống sông, không ngần ngại băng qua dòng nước đục ngầu sang bên kia bờ.

Chỉ trong chưa đầy 30 giây, người đàn ông đã "tốc biến" từ bờ bên này sang bờ bên kia con sông, khoảng cách không phải ngắn.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên các hội nhóm trên Facebook đã thu hút sự quan tâm. Đa số để lại bình luận chỉ trích hành động của người đàn ông và mong lực lượng chức năng sớm truy tìm, xử phạt thật nặng.

Cởi trần đi thể dục, ông chú tốc biến đu sông trong nháy mắt-1

Theo người đăng tải clip, sự việc được ghi nhận tại khu vực trạm bơm Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- "Chạy thế thì bằng cả tháng chạy thể dục ấy chứ".

- "Về nhà kể cho con cháu nghe chắc tự hào lắm ấy nhỉ? Thật đáng xấu hổ". 

- "Nhìn này thì đúng chất thổ địa thông thạo địa hình rồi".

- "Ôi cái ý thức! Ngày thường thì chẳng thấy thể dục đâu mà cứ dịch dã dân tình ở nhà mới ló ra đường đi tập". 

- "Các đồng chí cứ chạy song song với ông ấy sao cũng túm được, cho lên sở cẩm lập biên bản cho chừa".

HT