Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt

Ẩm thực - Ngày đăng : 09:00, 04/05/2021

Đúng là Nhật Bản "dám nghĩ dám thử", cứ món ăn nào được ra mắt từ quốc gia này cũng gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, đất nước xứ Phù Tang lại nghĩ ra ra một loại kem độc lạ dành riêng cho những người không thích ăn đồ ngọt. Lấy ý tưởng từ món mì Udon truyền thống, một quán kem tại Nhật Bản là sáng tạo ra những cây kem hành lá nước tương vô cùng độc đáo.

Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt-1

Theo tìm hiểu, kem được đánh bông lên từ trứng sau đó kết hợp với nước gừng và tạo hình giống như sợi mì Udon. Lúc ăn thì rắc thêm chút hành lá và rưới nước tương lên trên. Khi ăn kèm rất mềm và mịn, có vị sữa trứng và gừng.

Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt-2

Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt-3

Vị ngọt mát dịu và nước tương thơm thơm được người dân địa phương đánh giá là một sự kết hợp hoàn hảo.

Độ mặn vừa phải của món kem làm nổi bật hương vị đậm đà tương tự như caramen muối. Đây là món tráng miệng thích hợp cho những ai không thích đồ ngọt nhưng vẫn muốn ăn kem vào mùa hè.

Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt-4

Món kem này được bán với giá 350 yên (hơn 70.000 đồng) bao gồm cả thuế. Sau khi hình ảnh của món kem được đăng tải lên mạng xã hội đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Rất nhiều người cảm thấy tò mò đều tìm đến quán thử và check in với món kem.

Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt-5

Được biết trước đó, một cửa hàng ở Nhật cũng sáng tạo ra kem trà xanh độc đáo, cứ ăn là sặc khiến nhiều người không khỏi thích thú tìm đến kiểm chứng xem có đúng không.

Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt-6
Cây kem trà xanh ngon lành cành đào khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng

Độc lạ món kem hành lá nước tương cho team không thích đồ ngọt-7
Quy tình rắc bột

Tất cả những thực khách thưởng thức món ăn này đều sặc và phun hết kem sau một lần thử. Lớp bột matcha được phủ dày và rất nồng nên không khó hiểu khi người ăn "phun trào", rơi vãi hết ra quần áo.

Khôi hài hơn, khi được phỏng vấn tại sao lại rắc bột matcha nhiều đến vậy, chủ tiệm trả lời: "Thế mới ngon cháu ạ".


Ăn vào bao sặc nhé mọi người

Nami (Tổng hợp)
Theo VietNamnet