Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch

Xã hội - Ngày đăng : 11:30, 17/06/2021

Thành phố Hà Tĩnh bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến giới tiểu thương phải tất bật chạy đua với thời gian để mang hàng lên chợ đúng giờ mỗi sáng sớm.
Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-1

12h đêm, bà Hà Thị Hoa (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã phải thức dậy để đi lấy hàng tại các mối ở Cầu Cày (huyện Thạch Hà), sau đó 2h sáng lại lật đật chở đi phân phối cho từng chợ.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-2

“Bình thường thì 2h sáng dậy có thể kịp nhưng nay thành phố bị phong tỏa nên chúng tôi phải bốc dỡ hàng ngay tại chốt kiểm soát chứ không được đi qua, do đó sẽ mất thêm thời gian bốc hàng”, bà Hoa tâm sự.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-3

Chốt kiểm soát tại cầu Hộ Độ (huyện Lộc Hà) bắt đầu nhộn nhịp từ 3h sáng, người dân phải bốc dỡ hàng hóa từ xe này qua xe khác để đảm bảo phòng chống dịch.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-4

Đại úy Lê Khánh Cường – Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hàng hóa được trao đổi ở đây đông nhất là từ 3h - 8h sáng. Nhằm đảm bảo công tác chống dịch, chúng tôi cho người dân bốc dỡ hàng tại chốt thực hiện đúng quy định 5k của Bộ Y tế.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-5

Lực lượng chức canh gác năng xuyên đêm để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-6

Tại chốt kiểm soát chống dịch COVID-19, nhiều tiểu thương cũng chật vật xuyên đêm để bốc dỡ hàng hóa từ xe này sang xe khác.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-7

Sau khi bốc dỡ hàng xong, tiền được đặt ở bàn để người khác đến lấy, nhằm hạn chế tiếp xúc.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-8

Bà Nguyễn Thị Thủy (một người cung cấp rau, củ, quả ở chợ Hà Tĩnh) chia sẻ, hiện nay do tình hình dịch bệnh bùng phát nên công việc buôn bán rất ế ẩm. “Ngày nào cũng phải dậy từ 12h đêm để chuẩn bị hàng, thế mà giờ vẫn còn khoảng 3 tấn hành chưa bán được chú ạ”, bà Thủy ngậm ngùi nói với PV.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-9

Khoảng 5h sáng, tiểu thương từ khắp nơi bắt đầu chở hàng hóa đổ về chợ thành phố Hà Tĩnh.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-10

Bà Hoài (tiểu thương bán thịt ở chợ TP Hà Tĩnh) kể, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, lượng thịt lợn tôi nhập về bán giảm đi hơn một nửa nhưng vẫn ế ẩm. Trước đây, mỗi ngày tôi bán khoảng 2 con nhưng giờ giỏi lắm chỉ hết được 1 con.

Ảnh: Tiểu thương Hà Tĩnh thức khuya, dậy sớm, vất vả mưu sinh giữa tâm dịch-11

Tất cả những tiểu thương ở chợ đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi bán hàng.