Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi

Du lịch online - Ngày đăng : 10:25, 13/10/2020

Ngày 12/10, người dân và du khách hiếu kỳ đã tập trung về Hội An để xem phố cổ mùa lũ về. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19 nên du khách đổ về Hội An mùa nước nổi ít hơn mọi năm.

Lũ dâng nhanh trong đêm, nước tiếp tục tràn vào nhiều tuyến phố khác của Hội An và gây ngập sâu tại những vùng trũng thấp.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 1
Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 2

Nước lũ dâng nhanh trong đêm, nhiều vùng của Hội An ngập sâu

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 3

Rất đông người tụ tập tại cầu mới Cẩm Kim để xem nước lũ dâng cao

Đến sáng 12/10, tại thành phố Hội An mưa đã tạnh hẳn trời dần hửng nắng, nước bắt đầu chững lại và xuống chậm.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 4

Nước lũ dâng cao tràn vào nhiều tuyến đường khác tại Hội An, nhiều nơi ngập nặng

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 5

Chợ Hội An cũng ngập sâu trong nước

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 6

Nước dâng cao tại Chùa Cầu

Người dân và du khách tại những địa phương gần Hội An như Điện Bàn, Đà Nẵng, một số du khách Hà Nội và du khách phương Tây còn “kẹt” lại Hội An do dịch Covid-19 đã đổ về xem “mùa nước nổi” ở phố cổ.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 7

Nước tràn đến trước sân Hội quán Quảng Đông

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 8

Nước dâng lên tại nhiều tuyến đường khác, người dân phải dọn dẹp đề phòng nước dâng cao

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 9

Sáng 12/10, trời dần hửng nắng tại Hội An nên rất đông người dân và du khách hiếu kỳ đổ về xem phố cổ “mùa nước nổi”

Theo nhiều người dân tại phố cổ cho biết, từ lâu du khách đã xem mùa lũ nơi đây là “đặc sản” du lịch của Hội An. Người dân cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 10
Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 11
Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 12
Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 13

Mọi người đổ về dạo chơi và chụp ảnh check-in Hội An

Thời điểm này những năm trước, du khách nước ngoài đổ về Hội An rất đông, người dân lại “chiêu đãi” du khách bằng dịch vụ chèo thuyền dạo quanh những tuyến đường ngập nước, ngắm một phố cổ thật khác lạ, độc đáo.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 14

Những năm trước vào “mùa nước nổi”, người dân thường chở khách đi dạo ngắm một phố cổ thật khác mùa nước lũ.

Nhưng năm nay, do dịch Covid-19, phố cổ vắng khách nên cũng chẳng mấy người thuê thuyền ngắm phố. Hiện tại, người dân chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân nơi bị ngập sâu.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 15

Năm nay do dịch Covid-19, phố cổ vắng khách, hiện nay người chèo thuyền chủ yếu phục vụ sinh hoạt người dân, hiếm lắm mới có khách đi thuyền chụp ảnh

Tranh thủ rửa lại thuyền sau một chuyến chở khách đi chợ, ông Lê Viết Lên (60 tuổi) cho hay, mùa nước lũ những năm trước mỗi ngày ông chèo thuyền chở khách ngắm phố cổ không xuể, có ngày hơn chục chuyến. Chủ yếu là các tuyến phố trong trung tâm khu phố cổ, còn vùng ngập sâu thì bị cấm vì rất nguy hiểm.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 16

Người dân tranh thủ lau chùi nhà cửa khi nước đang xuống chậm

Nhưng năm nay do dịch Covid-19, khách vắng hoe, sáng nay khá nhiều người đổ về phố cổ đi dạo, chụp ảnh nhưng mời đi thuyền thì hầu hết đều lắc đầu từ chối.

Du khách thích thú lội nước ngắm phố cổ Hội An mùa nước nổi - 17

Chợ Hội An ngập sâu nên người dân phải lên chỗ cao để buôn bán

“Sáng giờ tôi chạy được 3 chuyến, 2 chuyến là chở người dân đi chợ mua đồ ăn, còn 1 chuyến chở các anh nhiếp ảnh chụp phố cổ mùa lũ. Chúng tôi đều trang bị áo phao cho khách đầy đủ, chỉ chạy những tuyến đường trong khu phố cổ thôi. Năm nay làm ăn thất bát quá, từ sau Tết đến giờ chẳng tháng nào dư dả, phải chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ”, ông Lên buồn bã nói.

Tại những nơi nước sâu, nguy hiểm, lực lượng chức năng luôn có mặt và cắm biển báo. Hiện nay, nước đã tràn vào hầu hết các tuyến đường trong phố cổ, chợ Hội An cũng ngập sâu nên các tiểu thương phải di chuyển lên đường Phan Châu Trinh để buôn bán.

Cùng bạn bè vào phố cổ xem “mùa nước nổi” nơi đây, chị Lê Thị Vân (người dân Đà Nẵng) chia sẻ: “Nghe phố cổ bắt đầu ngập nước, tôi và bạn bè chạy vào xem thử cho biết. Nhiều lần nghe mọi người khen phố cổ mùa lũ đẹp lắm, nên cũng háo hức.

Chúng tôi chủ yếu đi trên đường Trần Phú rồi chụp ảnh thôi, vì đường này nước còn thấp. Các đường ngập sâu thì có biển báo và lực lượng chức năng túc trực nên mình biết mà tránh. Vào mới biết bạn bè nói đúng, phố cổ mùa lũ cũng có vẻ đẹp riêng. Mỗi mùa mỗi khác, nhưng phố cổ lúc nào cũng tuyệt đẹp”.