Hà Nội: Đôi tình nhân dọa tự vẫn cùng nhau, người chết, kẻ bị truy tố

Pháp luật - Ngày đăng : 08:10, 12/06/2021

Nguyễn Tuấn Anh mua can xăng về để dọa tự tử cùng người tình thì chị này đã cầm dao nhọn đợi sẵn. Tuấn Anh hút thuốc lá làm ngọn lửa vô tình bùng cháy, thiêu người phụ nữ tử vong.

Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) về tội "Vô ý làm chết người".

Theo cáo trạng, năm 2019, qua mạng xã hội facebook, Tuấn Anh quen biết chị Nguyễn (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1978, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hai người nảy sinh tình cảm yêu đương dù cả hai đều đã có gia đình riêng, sau đó thuê một căn nhà trọ ở quận Hoàng Mai để ăn, ở với nhau vào buổi trưa.

Tối 20/11/2020, Tuấn Anh và chị Nguyễn cùng ăn tối ở phòng trọ thì chị Nguyễn yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ để chung sống với mình. Tuấn Anh không đồng ý, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tuấn Anh nói đi mua xăng về đốt hết, thích chết thì cả hai cùng chết.

Khoảng 0h30 ngày 21/11/2020, khi trong người đang có men rượu, Tuấn Anh ra khỏi phòng trọ mang theo can nhựa loại 5 lít đi mua đầy xăng. Lúc sau, Tuấn Anh xách can xăng về phòng trọ để dọa tự tử thì thấy chị Nguyễn đang cầm dao nhọn, nói sẽ tự vẫn.

Tuấn Anh trả lời, thích chết thì chết cả hai. Dứt lời, Tuấn Anh vặn nắp bình xăng nhưng trượt tay nên làm rơi bình xuống bàn, xăng bắn vào quần áo Tuấn Anh, rồi chảy xuống sàn nhà, thấm vào tấm thảm lót sàn. Thấy vậy, chị Nguyễn nằm ra tấm thảm lót sàn đang bị thấm xăng. Tuấn Anh cũng nằm cạnh thì chị Nguyễn ngồi dậy và không nói gì.

Sau đó, Tuấn Anh bỏ ra ngoài định hút thuốc lá. Khi Tuấn Anh đứng trước cửa phòng trọ, bật lửa châm thuốc lá thì lửa bén xăng dính ở quần áo Tuấn Anh làm bùng cháy. Tuấn Anh vội vàng chạy ra cổng khu nhà trọ, cởi quần áo dập lửa.

Lúc này, ngọn lửa cũng bùng cháy trong phòng trọ. Tuấn Anh xông vào phòng trọ thì thấy chị Nguyễn đứng dựa vào tường, quần áo bốc cháy. Tuấn Anh ôm người tình đưa ra ngoài sơ cứu, hô hấp nhân tạo.

Sau đó, cả hai được người dân khu vực đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng nặng, chị Nguyễn đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 22/11/2020. Tuấn Anh cũng bị bỏng rất nặng với tỷ lệ thương tích 42%.