Nóng: Xét xử vụ đổ bê tông giấu xác, bị cáo phản đối cáo trạng

Ngân (tổng hợp)| 25/06/2020 15:11

Việt BáoPhiên toà xử vụ giết người giấu xác được xét xử công khai ngày 26/6, hàng chục nhân chứng và người có nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (kẻ chủ mưu vụ giết người) đã phản đối cáo trạng.

Theo VOV.vn, sáng nay (25/6), Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên toà xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án giết người, đổ bê-tông giấu xác từng gây chấn động dư luận, xảy ra tại huyện Bàu Bàng vào tháng 5/2019.

Bốn bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM); Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà); Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố các tội danh: “Giết người”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa chân đi không vững, phải nhờ đến đồng phạm Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và cán bộ công an dìu đến phòng xử án.

Đúng 8h, các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án A của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà được xác định là người cầm đầu, được áp giải bằng một xe riêng; 3 bị cáo còn lại được áp giải chung một xe. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của bị cáo Hà) đi không vững, được cán bộ công an dìu đến phòng xử án.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa chân đi không vững, phải nhờ đến đồng phạm Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và cán bộ công an dìu đến phòng xử án. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Tiền Phong, khai tại phiên tòa, bị cáo Hà nói rằng việc VKS truy tố bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ bị cáo Hà) tội "Giết người" là không đủ cơ sở. Để lý giải về điều này, Hà cho biết mọi việc lên kế hoạch, sát hại Thành đều không có sự tham gia của bà Hoa. "Mẹ tôi không đụng tay đụng chân, phải nghe lệnh tôi, làm theo tôi nên không có đủ cơ sở nói mẹ tôi giết người", bị cáo Hà nói.

Ngoài việc kêu oan cho mẹ, Hà còn cho biết bản thân mình không giết bị cáo Linh (nạn nhân chết tại Vũng Tàu). Theo Hà, khi tu tập tại Vũng Tàu, Linh có ý bỏ trốn. Vì muốn để Linh bình tĩnh lại nên bị cáo mới tát Linh để không làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không chủ đích giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai, việc tu “tịnh cốc” không ăn không uống, ít nhất là 14 ngày trở lên do chính mình nghĩ ra. Ngoài ra, Hà phủ nhận nhiều điểm mà cáo trạng nêu.

Cụ thể, Hà nói mình không hề giết Trần Đức Linh mà chỉ tát 2 cái, còn lý do Linh tử vong bản thân Hà không liên quan. Bị cáo Hà cũng khẳng định không phi tang xác mà chỉ bảo quản thi thể không bị phân hủy. Bị cáo hy vọng đây chỉ là chết lâm sàng và hy vọng anh Linh có thể tỉnh lại. Khi xác bốc mùi quá thì bị cáo mới bỏ vào thùng nhựa.

"Bị cáo không hiểu vì sao Linh chết? Sau khi sự việc xảy ra bị cáo bật máy lạnh ở 16 độ để xác không phân hủy và thông báo cho mọi người biết. Trong quá trình di chuyển về lại Bình Dương, Thành có nói chôn xác ở bãi cát nào đó nhưng bị cáo không đồng ý, quyết đưa Linh về nhà. Bị cáo vẫn nghĩ Linh chết lâm sàng, bị cáo có thể làm giúp Linh sống lại nên bị cáo vẫn trải chiếu, để xác Linh và theo dõi tại nhà", bị cáo Hà trả lời HĐXX.


Các luật sư được chỉ định bào chữa cho các bị cáo (Ảnh: Tiền Phong)

Hà còn cho biết, việc giết chết anh Trần Trí Thành không phải vì quỷ xa tăng nhập như cáo trạng truy tố. Anh Thành có nhiều tật xấu không bỏ dù Hà và mọi người hết lòng khuyên bảo, con người anh này không khác gì quỷ dữ, nếu ra ngoài sẽ nguy hiểm xã hội.

Về tình tiết tăng nặng của VKS cáo buộc bị cáo giết người trong tình trạng nạn nhân không thể tự vệ, Hà cho rằng không đúng vì bị cáo không muốn giết anh Linh, còn anh Thành vẫn còn phản kháng rất mạnh.

Báo Plo đưa tin, theo cáo trạng, Hà đứng đầu một nhóm gồm tám người (hai nam, sáu nữ) để tập luyện Pháp Luân Công trái phép. Quá trình tập luyện, hai người đã bỏ trốn.

Căn nhà nơi phát hiện hai thi thể nạn nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngày 27/12/2018, cả nhóm đến 1 khu du lịch ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê một căn biệt thự để ở và tiếp tục tu luyện tịch cốc.

Đến tối 20/1/2019, Hà và Thành ra tay sát hại anh Linh vì người này bỏ trốn khi không chịu đựng được cách tu luyện của Hà.

Ba ngày sau, cả nhóm đưa xác nạn nhân về căn nhà số 90 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) bỏ vào thùng nhựa rồi tiếp tục tu luyện.

Tại đây, Hà chỉ đạo các thành viên nữ sát hại anh Thành bằng cách siết cổ và chích điện vì cho rằng anh này đã bị... quỷ sa tăng nhập, nếu ra ngoài sẽ làm hại mọi người. 

Sau đó, cả nhóm cho xác nạn nhân vào bồn nhựa loại 1000 lít, rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên.

Khi hai thi thể bốc mùi, cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục tu luyện.

Ngày 15/5/2019, chủ căn nhà số 90 bán căn nhà cho người khác. Khi người chủ mới dọn đến ở thì phát hiện vụ việc nên báo công an. Cả nhóm bị bắt vài ngày sau đó.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nóng: Xét xử vụ đổ bê tông giấu xác, bị cáo phản đối cáo trạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO