Viettel vẫn chơi kiểu thực dụng, dựa vào sự chắc chắn của hàng phòng ngự như mùa giải trước. Lối chơi không có nhiều đột biến, nhưng nhà ĐKVĐ vẫn lừng lững, khó đả bại.
Đáng tiếc cho đội bóng áo lính khi mất Đức Chiến đến hết mùa giải, trong khi Hồ Khắc Ngọc cũng dính chấn thương chưa thể trở lại. Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng đang được ban lãnh đạo "bật đèn xanh", bổ sung những cầu thủ chất lượng phục vụ cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.
Viettel đang trở lại cuộc đua vô địch |
Tân binh Bruno Matos vừa được Viettel ký hợp đồng, thay thế cho trung vệ Luiz Walter vốn không được thi đấu. Ở vòng 6 V-League, chân sút người Brazil vừa mới hết cách ly đã chơi tốt, gây ra nhiều sức ép lên hàng thủ đối phương.
Tân binh Bruno Matos quyết tâm có bàn thắng đầu tiên cho Viettel |
Quá khó cho tân thuyền trưởng CLB Sài Gòn, khi đội nhà đang gặp vấn đề ở cả hàng công, hàng thủ, chưa kể tinh thần xuống thấp. Bộ ba cầu thủ Takasaki, Đỗ Merlo và Nguyên Hoàng tịt ngòi trong 3 thất bại vừa qua. Trong 6 vòng đấu gần nhất, Sài Gòn FC chỉ có đúng 2 bàn thắng của Đỗ Merlo.