Người yêu cũ hẹn tôi ăn tối, chồng tôi: “Đi đi, anh sẽ chuyển tiền cho em, bữa ăn này anh mời”

10/01/2022 14:00

Người yêu cũ” là một thứ gì rất “phiền”, là quá khứ nhưng luôn ám ảnh hiện tại.

Người yêu cũ” là một thứ gì rất “phiền”, là quá khứ nhưng luôn ám ảnh hiện tại. Người yêu cũ có thể gắn liền với những kỷ niệm tốt đẹp, nhưng đa phần sẽ là những ký ức khó chịu, không muốn nhớ đến hay gọi tên. Là người yêu “cũ”, tức là không còn tồn tại vai trò trong hiện tại nhưng có những người dù là kẻ phụ bạc vẫn cố quay lại níu kéo, hy vọng bám vào một sợi chỉ mảnh hy vọng để tái hợp với đối phương. Tiếc rằng lúc này đã không còn cơ hội cho anh ta/cô ta nữa, bởi không ai muốn từ bỏ hạnh phúc đương thời để quay lại vết xe đổ khi xưa. Câu chuyện của K.A (Hà Nội) là 1 ví dụ.

K.A kể: “Tôi và người yêu cũ từng làm cùng một công ty, sau khi anh ta có tình mới, chúng tôi chia tay, tôi xin nghỉ việc.

Sau đó, chính chồng tôi là người đã ở bên tôi trải qua những năm tháng dày vò ấy, rồi cuối cùng, tôi và chồng nên duyên vợ chồng.

Hiện tại, chồng tôi và tôi đã kết hôn được 3 năm và có một mối quan hệ rất tốt.

Cách đây vài ngày, tôi và chồng đang xem TV trên ghế sofa trong phòng khách thì có một số lạ gọi đến. Chồng tôi trả lời cuộc gọi hộ tôi.

Phía bên kia là giọng nói của người yêu cũ của tôi.

Người yêu cũ: “Liên (tên tôi) không có ở đó sao?”

Chồng tôi đưa điện thoại cho tôi.

Người yêu cũ: “Em có thời gian rảnh không? Cùng anh ăn một bữa tối nhé!”

Tôi khẽ hỏi chồng, anh ấy gật đầu.

Hôm sau đến giờ hẹn, trước khi tôi đi, chồng chuyển cho tôi một số tiền, nói: “Bữa ăn này anh mời”.

Tôi ngạc nhiên hỏi chồng: “Tại sao khi bạn trai cũ hẹn em đi ăn, anh không tức giận chút nào?”

Chồng tôi đáp: “Vì anh tin em”.

Người yêu cũ hẹn tôi ăn tối, chồng tôi: Đi đi, anh sẽ chuyển tiền cho em, bữa ăn này anh mời”-1

Thực tế, người yêu cũ rủ tôi đi ăn cũng không vì chuyện gì to tát, chỉ là phàn nàn về cuộc hôn nhân của anh ta.

Khi anh ta hỏi tôi "Thời gian qua, em ổn chứ?", tôi đã trả lời một cách chắc chắn: “Em rất hạnh phúc”.

Bình luận:

Mỗi người khi mất đi đều sẽ nghĩ đến người đã từng tốt với mình nhưng lại bị mình phụ bạc.

Bạn trai cũ rủ bạn đi ăn tối, đó là vì cuộc hôn nhân của anh ta không hạnh phúc, anh ta muốn kiểm tra xem mình còn có cơ hội trở lại là người yêu của bạn hay không, hoặc thậm chí yêu cầu bạn ly hôn với chồng.

Vấn đề là chồng bạn đã rất rộng lượng trong vấn đề này và bạn cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác về bạn trai cũ của mình.

Đó là cách những suy tính của bạn trai cũ kết thúc.

Thực tế cuộc sống là vậy, chỉ cần một lần lỡ duyên có thể là cả cuộc đời.

Hôn nhân phải là sự kết hợp của ngoại hình, gia cảnh, khả năng kiếm tiền và cả tính nhân văn.

Mọi người có thể đã quen với việc lái xe lên cao, chỉ cần xuống dốc một chút là sẽ cảm thấy tủi thân và hối hận.

Chỉ là, nhiều quyết định trong cuộc sống là do chính mình đưa ra, tại sao bây giờ lại hối hận? Lúc này, có hối thì cũng đã muộn. Bởi vậy, khi có được thứ tốt đẹp trong tay, hãy biết trân trọng và nắm lấy.

Theo V.A - Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người yêu cũ hẹn tôi ăn tối, chồng tôi: “Đi đi, anh sẽ chuyển tiền cho em, bữa ăn này anh mời”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO