Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương

19/12/2020 12:01

Những ngày này, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp nhất từ đầu mùa, chạm ngưỡng 10 độ C, nhưng nhiều người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong cái lạnh thấu xương.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 1

Đêm 17/12, Hà Nội rét 10 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 2

Những ngày giá rét, lượng người ra phố cũng thưa thớt hơn ngày thường. Càng về đêm, cái rét buốt của mùa đông càng rõ rệt, trong khi mọi người bắt đầu về nhà ngủ trong chăn ấm đệm êm thì lại là lúc những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu ngày làm việc.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 3

Trong cái lạnh cắt da cắt  thịt, họ cần mẫn đẩy xe rác đi khắp các tuyến phố để thu gom rác.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 4

Đốt củi sưởi ấm là cách được nhiều người lựa chọn để xua tan cái lạnh tế tái nhất từ đầu mùa.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 5

Sau khi đẩy xe về nơi tập kết để chờ xe chuyên dụng đến bốc đi, ông Nam (47 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) tranh thủ sưởi ấm bên đống lửa nhỏ. Ông chia sẻ hàng ngày đi làm từ 16h chiều đến 12h đêm, có hôm đến 2h sáng mới về nhà. "Lúc xe chuyên dụng đến để đưa rác đi, không có người ở đây người ta sẽ đi, 2 tiếng sau mới quay lại. Vì thế trời lạnh đến đâu, mưa lớn đến đâu tôi cũng ngồi đợi ở đây, không người ta đi mất. Mấy ngày nay rét quá, trong lúc ngồi chờ tôi gom các nhánh cây họ vứt đi để đốt lửa sưởi ấm", ông Nam nói.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 6

Cùng tổ thu gom rác với ông Nam, chị Hạnh năm nay 35 tuổi chia sẻ: "Nghề chúng tôi vất vả lắm, mưa nắng, rét buốt cũng phải lao ra đường. Nếu như được ở nhà, giờ này tôi vùi mình trong chăn ôm đứa con vào lòng để ngủ".

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 7

Bà Nguyễn Thị Bình (70 tuổi) mặc thêm chiếc áo mưa ngồi co ro ăn xin bên hè đường: "Đêm hôm mất ngủ, rét mướt, bụi đường, người ta đi đường thương tình cho ít tiền để tôi sống qua ngày".

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 8

Có thâm niên bán ngô nướng 6 năm nay, chị Hoa cho biết: Thời tiết lạnh quá nên người ra đường cũng ít đi, bình thường tôi bán được khoảng 60 bắp ngô nhưng mấy hôm nay ế ẩm lắm".

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 9

Những người kéo dây cáp cũng trắng đêm trong đêm đông rét mướt. Hàng ngày anh Tuấn làm từ 21h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bởi đây là thời gian đường phố Hà Nội vắng nhất, công việc được đẩy nhanh tiến độ hơn. “Thời tiết lạnh hơn nữa chúng tôi vẫn phải làm việc, đã là nghề mưu sinh thì chỉ khi thời tiết quá khắc nghiệt hoặc không thể lao động chúng tôi mới nghỉ", anh Tuấn nói.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 10

Để giữ ấm, anh Tuấn trang bị thêm các vật dụng chống rét như găng tay, áo ấm, ủng… khi làm việc.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 11

Ngồi bên vỉa hè, bà Trần Thị Ba (73 tuổi, quê ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết công việc hàng ngày của bà là đi nhặt ve chai. Chân đi ủng, mặc chiếc áo khoác dày, bà Ba quanh quẩn ở Bốt Hàng Đậu đợi các cửa hàng đóng cửa để gom ve chai.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 12

"Lạnh đến mấy cũng phải chịu thôi, ở nhà còn bao nhiêu miệng ăn đang chờ, rồi tiền đóng học cho con. Hơn thế, cuối năm rồi, mình chịu vất vả một chút để cả nhà có thêm cái bánh chưng ăn Tết”, bà Nguyễn Thị Hoa (ở Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ khi ngồi co ro bán bánh mỳ trong đêm.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 13

Trời rét vắng khách, người đàn ông sửa xe "dạo" trên đường Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm) tranh thủ nhóm lửa để sưởi ấm.

Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương - 14

Người vô gia cư nằm "quắp như đuôi tôm", không chăn ấm, không nệm, chỉ với tấm bạt trải ra làm chiếu và đắp chiếc áo ngủ qua đêm.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người lao động ở Hà Nội miệt mài mưu sinh trong đêm lạnh thấu xương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO