Nghi can mặc sơ mi trắng cướp tiệm vàng và nhân tình sa lưới

Ngân (tổng hợp)| 29/06/2020 10:23

Việt BáoNghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn.

Tiệm vàng Sông Giang - nơi xảy ra vụ cướp vào tối 26/6 vừa qua.

Theo dantri.vn, chiều 28/6, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã bắt giữ thành công nghi can thực hiện vụ cướp tiệm vàng Sông Giang trên địa bàn phường Mễ Trì Thượng vào tối 26/6 vừa qua.

Danh tính nghi can là Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại địa phương). Sau 2 ngày gây án rồi lẩn trốn, Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đối tượng đang ở cùng người yêu tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu của Hải, do cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định đến tiệm vàng Sông Giang để gây án.

Theo vtv.vn, Hải khai nhận do tiệm vàng nằm gần khu gia đình sinh sống nên thông thạo mọi đường đi lối lại trong làng. Do đó khi thực hiện xong vụ cướp, đối tượng chạy bộ vào trong làng tẩu thoát.

Đối tượng cướp tiệm vàng ở Mễ Trì Thượng vừa bị công an bắt giữ.

Đồng phạm trong vụ án này còn có người yêu của Hải tham gia giúp sức. Nhân tình của Hải lớn hơn 15 tuổi, tên là Đỗ Thị Hương, sinh năm 1977, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa. Đối tượng Hải sống như vợ chồng với Hương.

Người yêu của Hải cũng là đồng phạm trong vụ cướp tiệm vàng ở Mễ Trì Thượng.

Theo toquoc.vn, lời khai của Hải thể hiện, vào tối 26/6, hắn đi uống bia cùng bạn bè rồi đi bộ về nhà. Do ham mê chơi cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải nợ rất nhiều tiền và bị chủ nợ thúc giục trả tiền.

Tuy nhiên, Hải không có tiền trả nên nghĩ đến việc cướp tiệm vàng ở phố Mễ Trì Thượng.

Nghĩ là làm, hắn đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu giấu trong người, rồi đi vào tiệm vàng Sông Giang hỏi mua vàng. 

Lúc này, chị G. là chủ tiệm vàng đang bán hàng thì anh ta hỏi mua một số trang sức vàng như kiềng, nhẫn, dây chuyền.

Sau nhiều lần xem hàng nhưng tỏ thái độ chưa ưng ý Hải vẫn cầm hai chiếc nhẫn và 1 chiếc dây chuyền vàng ở tay rồi tiếp tục cầu chủ cửa hàng cho xem tiếp một số mẫu khác. 

Thấy nghi ngờ, nên chị G. đã yêu cầu nam khách hàng trả trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng. 

Lúc này, Hải đã lấy số vàng đang cầm trên tay bỏ chạy. Phát hiện bị cướp, chị G. liền truy hô cướp rồi đuổi theo.

Do là người địa bàn nên đối tượng nắm rõ các đường đi lối lại ở khu vực này. Quá trình bị người dân chặn bắt, tên cướp rất manh động và đã dùng dao bầu đâm trọng thương một nam thanh niên trên đường bỏ trốn.

Sau đó, Hải cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng để tránh bị phát hiện và đi đến nhà nghỉ ở quận Tây Hồ để ẩn nấp. 

Sáng 27/6, Hải mang vàng đi bán ở 2 cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm (quận Long Biên) được 50 triệu đồng để tránh bị phát hiện. Số tiền bán vàng Hải tiếp tục dùng để cá độ bóng đá.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghi can mặc sơ mi trắng cướp tiệm vàng và nhân tình sa lưới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO