Ngày Gavi đi vào lịch sử, Ý đã biết thua, Tây Ban Nha vào chung kết Nations League

BÌNH AN (tổng hợp)| 07/10/2021 11:54

Ở trận Bán kết đầu tiên của Nations League đêm qua, có 3 nhân vật đáng chú ý nhất ở trận đấu này: một người trẻ nhất, một người già nhất và một người ghi 2 bàn.

3 tháng sau trận bán kết Euro 2020, Ý và Tây Ban Nha gặp lại nhau trên sân San Siro. HLV Luis Enrique trước trận đấu này đã thừa nhận đội bóng của mình ít thuận lợi hơn Ý và không ngần ngại dự đoán đồng nghiệp Roberto Mancini có thể giúp nhà ĐKVĐ EURO tiếp tục chuỗi toàn thắng.

Tiền vệ của Barcelona Gavi được HLV Luis Enrique xếp đá chính ở tuổi 17 và 62 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt tuyển Tây Ban Nha. Gavi đã phá kỷ lục tồn tại suốt 85 năm của Angel Zubieta (Athletic Bilbao) xác lập tháng 4/1936 khi ra mắt lúc 17 tuổi 284 ngày trong trận đấu với Tiệp Khắc.

244636007_332416792019152_3975620938161305860_n.jpg
Gavi chơi nổi bật ở lần ra mắt ĐT Tây Ban Nha lúc 17 tuổi 62 ngày.

Chính Gavi cũng vượt qua kỷ lục của đồng đội tại Barca là Ansu Fati, người cũng ra mắt khi 17 tuổi 308 ngày trong trận đấu với Đức ở Nations League tháng 9/2020.

Trước trận đấu này, việc ông HLV triệu tập cầu thủ chỉ mới thi đấu chuyên nghiệp chưa đầy 3 tháng và mới có vỏn vẹn 8 trận cho CLB đã gây nhạc nhiên lớn. Nhưng ở San Siro đêm qua, Gavi cho thấy mình trẻ người nhưng không non dạ.

Trong ngày trọng đại của sự nghiệp, Gavi không hề “khớp” mà thi đấu rất tốt trước những cầu thủ đáng tuổi cha mình, trước đối thủ Marco Veratti mà anh coi là thần tượng.

Suốt 83 phút trên sân, Gavi có 4 lần tắc bóng, đạt tỷ lệ thành công 67%. Ngoài ra, anh cũng 7 lần giành chiến thắng trong các tranh chấp tay đôi, 2 lần rê bóng thành công và tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 89%. Gavi cùng với đàn anh Busquets kiểm soát tốt tuyến giữa giúp Tây Ban Nha đạt tỉ lệ kiểm soát bóng đến 75%.

Sau Pedri của Barca cũng thi đấu nổi bật ở EURO 2020 khi mới 18 tuổi, Luis Enrique lại góp công phát hiện thêm một tiềm năng lớn nữa cho bóng đá Tây Ban Nha.

1235735013.0.jpg
Gavi luôn khiến thần tượng Veratti vất vả và phải dùng cả tiểu xảo để ngăn cản.

Gavi là cầu thủ trẻ nhất trên sân thì Bonucci là người lớn tuổi nhất trận đấu. Trung vệ 34 tuổi mang băng đội trưởng ĐT Ý thay thế Chiellini ngồi dự bị. Ý đã không “toang” sớm trong hiệp 1 nếu Bonucci không ngớ ngẩn dùng tiểu xảo để lãnh thẻ đỏ ở phút 40.

Trước đó, cầu thủ 34 tuổi đã có pha cứu thua đẳng cấp ở phút 18 khi thủ môn Donnarumma phạm sai lầm ngớ ngẩn bắt vuột cú sút của Oyarzabal khiến bóng đập cột văng ra ngay chính diện khung thành.

Trên đường băng về với tốc độ cao, cách vạch vôi chỉ hơn 1m Bonucci vẫn kịp khom người xuống và dùng chân phá ra ngoài. Nếu không phải cầu thủ kinh nghiệm dày dặn và có độ dẻo tuyệt vời, Bonucci đã lãnh một pha đốt lưới vụng về.

0_js247193255.jpg
Pha tranh bóng dẫn đến thẻ đỏ của Bonucci ở phút 42 khiến ĐT Ý thủng hàng phòng ngự.

Mọi thứ thay đổi ở phút 42, trong pha nhảy lên tranh bóng, Bonucci đã dùng cùi trỏ thúc vào mặt Busquets. Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2 (thẻ vàng thứ nhất trước đó 10 phút) truất quyền thi đấu. Chiếc thẻ đỏ của Bonucci gây tranh cãi lớn.

Phần đông CĐV Ý cho rằng trọng tài quá nặng tay nhưng nhìn nhận khách quan trung vệ của Juventus lại quá “non nớt” ở cái tuổi 34, không đáng phải dùng tiểu xảo trong một pha tranh chấp vô hại.

ferran-torres-goal.jpg
Ferran Torres ghi bàn thắng thứ 2 cho ĐT Tây ban Nha.

Và người cuối cùng là Ferran Torres. Chỉ đá 49 phút và chỉ 19 lần chạm bóng, tiền đạo đang khoác áo Man City đã có 2 bàn thắng ở phút 17 và 45+2. Cả hai bàn đều do đối tác Oyarzabal kiến tạo.

Tổng cộng, sau 21 lần ra sân cho ĐTQG, Ferran Torres đã ghi 12 bàn, một con số quá tuyệt vời với cầu thủ cũng chỉ mới 21 tuổi. Bàn gỡ muộn màng của Lorenzo Pellegrini ở phút 83 không cứu nổi Ý một trận thua, nhường quyền vào chung kết cho Tây Ban Nha đồng thời chấm dứt chuỗi 37 trận toàn thắng.

Theo Goal, Marca, IT
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày Gavi đi vào lịch sử, Ý đã biết thua, Tây Ban Nha vào chung kết Nations League
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO