Chia sẻ về niềm đam mê với những viên sỏi, chị Hà Phương cho biết cách đây 1 năm, trong lần đi dạo biển, nhìn các viên sỏi ở biển tròn trịa dễ thương, tự nhiên muốn lấy về kiếm cách trang trí, chơi gì với nó.
“Vậy là từ đó đến nay, cứ rảnh là mình dành thời gian đó chơi với màu, khi thì làm tranh đá, lúc lại vẽ lên áo quần, giày, giỏ... Nói chung là nghiệp dư, làm để mình dùng, mình ngắm, có khi thì tặng bạn bè”, chị Hà Phương tâm sự.
Vì ban ngày đi làm còn chiều về lại cơm nước, tắm rửa cho các con nên hường thì chị Hà Phương dành thời gian sau 23h đêm để vẽ lên sỏi đá vì khi ấy các con đã đi ngủ, công việc xong hết.
Sau đây là những tác phẩm từ sỏi đá tạo thành tranh của chị Hà Phương: