Mẹ chồng báo nợ lô đề cả tỷ và lời đề nghị của bà sau đó khiến tôi đứng không vững

Minh An| 20/05/2021 11:35

Việt BáoTôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện nên rất thiếu thốn tình cảm. Sau khi được gả về nhà Tuấn, tôi một lòng một dạ lo cho gia đình chồng.

Nhà chồng tôi có hai anh em trai, cô em gái thì lấy chồng xa, tôi cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên hết lòng phụng dưỡng.

5 năm hôn nhân, cũng tích góp được ít tiền, nhà cửa lại xuống cấp, chật chội nên tôi bàn với chồng lấy hết số tiền tiết kiệm ấy ra, vay mượn thêm để xây ngôi nhà khang trang cho bố mẹ và các con ở còn công nợ thì sẽ trả dần.

Cũng may chồng tôi cũng là người chịu khó làm ăn, vun vén cho gia đình nên anh đồng ý ngay. Chúng tôi vay mượn khắp nơi, cũng xây được căn nhà hai tầng khang trang, sạch sẽ.

Bố mẹ chồng cũng mở mày mở mặt vì có con dâu chịu khó, lam lũ lại hiếu thảo. Từ ngay có nhà mới, sức khỏe của bố tôi cũng tốt hơn hẳn, ngày ngày ông chăm con giúp vợ chồng tôi, thi thoảng thương vợ chồng tôi về muộn nên ông còn nấu cả cơm cho chúng tôi.

Còn mẹ chồng tôi, hàng ngày, bà bán quán nước ở gần khu nhà tôi ở. Chúng tôi cũng không đòi hỏi bà phải đưa tiền ăn hay lo việc gì vì nội ngoại hai bên tôi cũng đứng ra lo cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi là con cũng phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ, vì bà cũng nói đất, cát nhà cửa bà tích cóp bao năm mua được cũng để cho vợ chồng tôi.

Nhiều lần, chồng tôi nói mẹ nghỉ bán quán, ở nhà phụ giúp chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các cháu nhưng bà không nghe. Tôi lại nghĩ để bà có công việc cho đỡ buồn, người có tuổi ở trong nhà mãi cũng chán.

Tôi sinh đứa con thứ hai, mẹ chồng tôi nghỉ đúng 3 ngày bán hàng để chăm tôi, rồi bà lại ra quán bán. Bà nói hai mẹ con tôi chăm nhau, cần gì cứ gọi điện thoại bà sẽ chạy ù về.

Tôi nói mẹ bán quán cũng không được nhiều, mẹ nghỉ ở nhà phụ giúp tôi trông cháu nhưng bà nhất định không đồng ý bà nói còn sức khỏe thì còn làm cho con cháu đỡ vất vả, sau này bà ốm yếu, không đi lại được thì sẽ nhờ đến tôi.

Nghe đến đó tôi cũng an tâm. Bỗng một ngày đẹp trời bà bán hàng về sớm rồi gọi hai vợ chồng tôi đến nói chuyện. Bà bảo bà bị vỡ nợ lô đề, con số nợ bây giờ là 1,5 tỷ, không còn xoay sở được ở đâu nữa nên bà định bán mảnh đất này đi trả nợ và bảo vợ chồng tôi tìm chỗ ở vì nay mai mà sẽ bán hết nhà cửa đất đai.

Nghe đến đây tôi ngã khụy vì căn nhà vợ chồng tôi mới xây nằm trên mảnh đất của bố mẹ chồng và vẫn mang tên bố mẹ chồng. Giờ bà bán đất đồng nghĩa với căn nhà của chúng tôi không còn.

Trong khi tôi vừa mới sinh đứa thứ hai, nợ xây nhà còn chưa trả xong bây giờ mẹ chồng lại đòi bán đất, bán nhà thì vợ chồng tôi biết xoay sở thế nào? Chúng tôi cũng chưa biết sẽ đi đâu, về đâu nếu ngôi nhà bị bán nữa.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mẹ chồng báo nợ lô đề cả tỷ và lời đề nghị của bà sau đó khiến tôi đứng không vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO