Qua một ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đưa 36 du khách TP.HCM và 7 người dân địa phương từ núi Tà Giang về nơi an toàn.
Cứ vào mùa mưa bão, hơn 10.000 người dân nằm dọc các sông, suối, ven núi ở tỉnh Quảng Nam lại nơm nớp lo âu vì tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.
Ngày 6-11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6 (TP HCM) cho biết đang tiến hành các thủ tục an táng Thượng tọa Thích Thiện Phú do gặp nạn, tử vong trên đường đi cứu trợ miền Trung.
12 ngày đêm dành trọn cho Miền Trung anh Nhâm Quang Văn (Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Giao thông Vận tải) cùng đội cứu hộ cứu nạn thiên tai 116 đã trở về sau khi cơn bão số 9 kết thúc.
Hiện còn 17 ngôi nhà ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập khoảng 2m và có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. Người dân đã bỏ ra sườn đồi dựng lều bạt trú ẩn.
Sáng 31/10, anh Nguyễn Xuân Lam (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) liên hệ chính quyền địa phương để tìm chủ nhân của 1 dây chuyền vàng, 1 vòng bạc trong gói hàng cứu trợ.
Nước lũ tiếp tục dâng cao khiến xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngập sâu đến gần 3m, chính quyền phải huy động cano đến cứu hộ, cứu trợ hơn 5.000 dân.
Sáng 30/10, trận lũ quét kéo dài 2 tiếng xảy ra ở xã Cẩm Mỹ (Hà Tĩnh) khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, chính quyền đang gấp rút di dời dân đến nơi an toàn.
Chuyên gia cho biết, ngay sau bão số 9, khả năng sẽ xuất hiện cơn bão số 10 và trong nửa đầu tháng 11 dự báo có thêm 1 – 2 cơn bão nữa xuất hiện trên Biển Đông.
Sau gần 3 tuần hứng chịu liên tiếp nhiều đợt mưa lũ, hiện có hàng chục trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể cho học sinh quay trở lại trường, do các lớp học bị bùn đất phủ dày.
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói rõ có hiện tượng chia lương khô cứu trợ. Ông nói điều này để cảnh báo, tránh hiện tượng này, làm tốt công tác cứu trợ miền Trung.
Theo luật sư Lê Trung Phát, kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo đối diện mức án đến 7 năm tù. Mức hình phạt có thể tăng lên tù chung thân nếu còn nhiều bị hại khác.
Nhìn đống sách vở của hai đứa con trôi trên mặt nước, chị Thúy ứa nước mắt nói: “Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách vở thì cho anh chị biết để anh chị đi xin về cho cháu học, sách vở cháu ướt hết cả rồi”.