Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ "như cơm bữa"

28/12/2021 11:15

Mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư. Đây là trận ngập lụt lần thứ 4 trong vòng 2 tháng qua tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày qua (27-28/12) trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có mưa rất lớn trên diện rộng. Đến sáng 28/12, mực nước sông Tam Kỳ lên rất nhanh, gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 1

Mưa lớn kéo dài kèm theo nước sông dâng cao khiến hàng chục hộ dân khối phố 3 phường Phước Hòa ngập sâu trong nước.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 2

Đường biến thành sông nên người dân dùng ghe, thuyền để di chuyển tài sản và đưa người ra khỏi vùng ngập.

Khu vực phường An Phú và một số khu dân cư thuộc khối phố 3, phường Phước Hòa, mực nước ngập cao gần 1m, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 3

Nhiều người cho biết do nước lũ dâng quá nhanh nên đến sáng nay, cả khu vực đã mênh mông nước.

Tại khối phố 3, phường Phước Hòa (TP Tam Kỳ), từ chiều 27/12, người dân đã chuẩn bị đưa xe máy, tài sản đến những nơi cao, tránh ngập nước.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 4

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng nước dâng lúc đêm khuya và cao nên không kịp trở tay.

Nhưng vào khuya 27, rạng sáng 28/12, nước lũ dâng quá nhanh; đến sáng nay, cả khu vực đã mênh mông nước, nhiều nhà bị ngập sâu đến nửa nhà; người dân dùng ghe, thuyền để di chuyển tài sản và đưa người ra khỏi vùng ngập.

Người dân TP Tam Kỳ lại tất tả chạy lũ lần thứ 4 trong 2 tháng.

Bà Trần Thị Tuyết Mai (52 tuổi, trú khối phố 3, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) thất thần kể, dù đã chuẩn bị từ trước nhưng nước lũ sông Tam Kỳ lên nhanh, khi nước tràn vào thì đã 3h sáng nên nhiều người lúc đó đã trở tay không kịp.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 5

Theo người dân địa phương, đây là trận ngập thứ 4 chỉ trong vòng 2 tháng qua.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 6

Người dân tất tả "vớt" xe lên từ vùng nước ngập.

"Đến sáng nay khi nước đã dâng tới ngang bụng, xe máy đã bị nhấn chìm trong nước. Rất nhiều người đã di tản nhưng vẫn còn nhiều người ở lại nhà để giữ nhà và tài sản. Nếu trời còn tiếp tục mưa và ngập sâu hơn thì chúng tôi cũng phải di tản thôi", bà Mai nói.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 7

Hàng trăm chiếc xe đã được đưa lên cao nhưng vẫn còn rất nhiều xe đang nằm ngâm trong nước.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 8

Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ.

Người dân địa phương cho biết, đồ đạc trong nhà đã được đưa lên cao; tuy nhiên, người dân lo lắng những ngày tiếp theo nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao vì dự báo mưa còn kéo dài.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 9

Tài sản, nhà cửa nằm trong mênh mông nước.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 10

Sáng nay nhiều người mới hối hả vận chuyển tài sản lên chỗ cao để tránh nước vào gây hư hại.

Bà Lê Thị Tài (60 tuổi, trú khối phố 3, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) cho biết, sau khi theo dõi dự báo thời tiết mưa lớn nhiều ngày tới, bà con ai cũng lo lắng chuẩn bị sơ tán. Nhiều hộ dân có gác thì mua mì tôm, bánh ngọt, nước uống về dự trữ. Đây là đợt ngập thứ 4 trong vòng 2 tháng qua.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 11

Xe máy được người dân đưa lên thuyền để đưa ra khỏi khu vực ngập.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 12

Những đứa trẻ hoảng hốt khi chỉ trong vòng 2 tháng, chúng phải nhìn thấy nước lũ đến 4 lần.

"Trong vòng 2 tháng mà ngập đến 4 lần, 2 lần nước vô nhà còn lại nước chỉ tới mặt đường là rút. Mong sao đợt lũ này không lớn chứ người dân quá khổ rồi. Vừa rồi lũ đã làm đồ đạc hư hết rồi", bà Tài chia sẻ.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 13

Nhiều em nhỏ đã được người thân hối hả đưa đi sơ tán khỏi vùng ngập.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 14

Em bé được người thân cõng đi sơ tán.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ như cơm bữa - 15

Người dân hi vọng đây sẽ là đợt lũ cuối cùng trong năm để yên ổn làm ăn.

Hoài Sơn

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ "như cơm bữa"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO