Theo đoạn clip được chia sẻ, 1 học sinh đi xe đạp vô tình va chạm vào đuôi xe ô tô đậu bên đường Mẹ Thứ (phường Hòa Xuân). Cậu bé ngã ra đường nhưng may mắn không bị thương và đã rời đi ngay sau đó.
Ít phút sau, cậu bé đã quay lại và để lại một mảnh giấy ghi lời xin lỗi chủ xe: "Con xin lỗi vì đã làm xước xe của bác. Con đi học không chú ý nên đụng". Kẹp trong tờ giấy xin lỗi là tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.
Chủ xe đã chụp hình và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, khen ngợi tinh thần trách nhiệm của cậu bé, đồng thời nhắc nhở các học sinh cần chú ý hơn khi tham gia giao thông.
 |
Lời xin lỗi của cậu học sinh khiến chủ xe xúc động |
Chị Lê Ngô Mỹ Hạnh cho biết, chồng chị đậu xe trước nhà và khi chị về thì phát hiện mảnh giấy và tờ tiền 200.000 đồng bên trong. Sau khi trích xuất camera, vợ chồng chị đoán cậu bé khoảng 13 tuổi, có thể đã về nhà kể lại sự việc tông vào ô tô và xin tiền cha mẹ để quay lại "đền" cho chủ xe.
"Cháu còn nhỏ, đi xe đạp nhiều lúc mất thăng bằng nên lỡ va vào ô tô, cháu không bị thương là tôi mừng rồi. Thấy cháu để lại mảnh giấy kèm lời nhắn, vợ chồng tôi rất xúc động. Lời xin lỗi của cháu minh chứng cháu có một môi trường dạy bảo tốt" - chị Hạnh nói và mong muốn gặp lại nam sinh để trả lại số tiền vì ô tô của chị đã có bảo hiểm thân vỏ.
Lê Đình Dũng