"Một người chồng tài giỏi, ý chí, bản lĩnh thì ai cũng muốn"
Tình cảm của hai người thân thiết đến mức nào?
Tôi không ngại chia sẻ với chị Phương những vấn đề trong cuộc sống của mình và chị Phương cũng thế. Stress trong công việc hay các vấn đề trong gia đình. Tình cảm của hai chị em tốt hơn mỗi ngày.
Ngoài chị Phương tôi còn chơi với Á hậu Kim Duyên, Thùy Dung, Hoa khôi Thúy Vi... và một số chị em khác mà tôi tin tưởng, cảm thấy chia sẻ được. Tôi là người khá chọn lọc bạn, phải hợp tính, đồng cảm và chia sẻ được với nhau thì tôi mới chơi thân.
Người ta vẫn hay nói về tình bạn trong showbiz là thứ phù phiếm. Trước mặt thì thân mà sau lưng "đâm" nhau lúc nào không biết. Ngân Anh có từng lo ngại về điều đó?
Tôi là kiểu người khi đến môi trường đông người, nhiều người lạ, tôi ít khi bắt chuyện xã giao mà chủ động quan sát nhiều hơn. Cho nên tôi không quá dè chừng điều đó. Khi nói chuyện được với ai đó, tôi sẽ giữ liên lạc và phát triển mối quan hệ này. Tôi tin vào khả năng đánh giá, nhìn nhận của mình.
Thành ra, những người đã chơi và thân với tôi tới giờ, tôi đều rất quý và tin tưởng. Tôi cũng nghe về những điều đó nhưng tôi nghĩ, quan trọng là ở cách nhìn nhận con người, sự tương đồng trong tính cách và quan trọng, mình có muốn phát triển mối quan hệ đó không.
Dường như đối với Ngân Anh, Hoa hậu Phương Lê không chỉ là một người chị, người bạn mà còn là mẫu phụ nữ mà bạn hướng tới. Liệu rằng sau này, Ngân Anh có định hướng phải lấy chồng đại gia như đàn chị?
Mọi người nghe chữ "đại gia" thường có ý nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ là, một người chồng tài giỏi, ý trí, bản lĩnh thì ai cũng muốn. Tôi cũng vậy, chứ không đặt tiêu chí người đó phải có nền tảng về tài chính khi đến với mình.
Tôi muốn một người có mục tiêu trong cuộc sống, có ý trí, bản lĩnh, nhạy bén với cơ hội trong công việc và đặc biệt tâm lý, ấm áp. Bởi vì có những người ở ngoài thành đạt, giàu có nhưng khi về nhà lại không đủ ấm áp để người phụ nữ tin tưởng được.
Cảm ơn Ngân Anh đã chia sẻ!