Cụ thể, người gửi đã hỏi Kwon Mina rằng: "Tại sao chị lại nói dối về chuyện của chị và Shin Jimin? Tôi đã tin tưởng chị một cách mù quáng do cảm thấy đồng cảm với chị. Tôi mong chị đi điều trị tâm lý đi vì trạng thái tinh thần của chị tồi tệ quá. Tôi cũng mong chị khỏe mạnh và có thể sống hạnh phúc".
Đầu tiên, việc tôi là người bị hại, bị bạo lực, chửi bới, bắt nạt về tinh thần trong nhóm đều là sự thật. Nó kéo dài khoảng 9-10 năm rồi. Sau đó, việc tôi chửi bới qua tin nhắn mà truyền thông đưa tin cũng là sự thật.
Trong bản ghi âm có rất nhiều lời xin lỗi, nhưng tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó nói xin lỗi trực tiếp, và đối với tôi thì đó không phải lời xin lỗi chân thành. Người phụ nữ ấy đã bảo rằng mình không nhớ, thế thì sao có thể nói được lời xin lỗi chân thành chứ. Tôi cũng không giỏi giang gì và cũng rất ngu ngốc. Nhưng tôi nghĩ tội lỗi của người đó cũng không biến mất được đâu.
Sau khi rời AOA vào năm 2019, Kwon Mina bất ngờ tiết lộ rằng mình bị Shin Jimin bắt nạt suốt nhiều năm trời và từng cố tự tử vài lần. Sau vụ việc này, Jimin đã rời nhóm vào năm 2020. Thế nhưng, cứ bẵng đi một thời gian, Mina lại "gọi hồn" trưởng nhóm cũ khiến Knet cũng phải ngao ngán.
Sau bài báo của Dispatch, netizen giờ đây đã không còn tin tưởng Mina, nhất là khi cô còn bị tố "trà xanh", "tiểu tam". Nhiều người còn mượn câu nói của V (BTS) để bình luận về vụ việc này: "Instagram thật đáng sợ!".