Kiên Giang: Lập bàn thờ vọng, cùng đồng đội tiễn biệt người thân giữa biển khơi

Tiến Vinh - Đăng Khôi| 23/07/2021 22:03

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hay tin bố vợ, Thiếu tá Trần Văn Tú - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu, TP Phú Quốc - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang không thể về quê chịu tang, đồng đội trong đơn vị đã lập bàn thờ vọng ngay tại Đồn để anh bái vọng, tiễn biệt người thân.

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 21/7, Thiếu tá Trần Văn Tú - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu, TP Phú Quốc - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được điện thoại của người thân từ xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An báo tin buồn bố vợ anh mất.

Dẫu biết bố vợ ốm nặng, nằm liệt giường hơn 1 năm nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An qua, nhưng sự ra đi của ông cụ khiến anh Tú xót xa, đau lòng vì không thể về chịu tang cùng vợ, trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Kiên Giang: Lập bàn thờ vọng, cùng đồng đội tiễn biệt người thân giữa biển khơi
Thượng tá Hoàng Minh Phụng - Chính trị viên đồn Biên phòng Gành Dầu - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đọc điện chia buồn của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tiến Vinh

Sau khi hay tin bố vợ mất, Thiếu tá Trần Văn Tú báo cáo đơn vị, cấp ủy, Ban chỉ huy đồn Biên phòng Gành Dầu, đã xin ý kiến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cử cán bộ lo mọi việc, chọn vị trí lập bàn thờ vọng, di ảnh để Thiếu tá Trần Văn Tú hương khói, cán bộ, chiến sĩ đến thắp nén hương thơm chia buồn cùng đồng chí Tú. Trong những ngày này, đồng đội quanh Thiếu tá Tú cũng không đông đủ vì hầu hết các cán bộ, chiến sĩ đang căng mình làm nhiệm vụ ứng trực khắp các địa bàn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Trần Văn Tú chia sẻ, từ ngày vợ chồng anh lấy nhau, vì nhiệm vụ, không ở gần nên không có điều kiện giúp đỡ được gia đình nhiều.

Anh Tú cho biết thêm, bố vợ bệnh nặng nhiều năm, 2 bên ông bà nội ngoại đều đã già yếu, nhiều năm qua vợ anh phải ở quê vừa dạy học, chăm lo gia đình và 2 con nhỏ, nên không thể đưa vợ con vào Phú Quốc công tác cùng anh và tiện chăm sóc, lo các con ăn học. Biết bố vợ ốm đau, nằm liệt giường anh cũng hay gọi điện thăm hỏi, động viên, mọi việc trong ngoài, chăm sóc cha già, con mọn đều do vợ anh lo hết. Hôm hay tin bố vợ mất, lại đúng vào lúc dịch bệnh phức tạp, mặc dù vẫn có thể về nhưng xác định là người chỉ huy đơn vị, nên không thể vì tình riêng mà rời vị trí trong lúc này được.

Do trong giai đoạn thực Chỉ thị 16/CT-TTg, nên Ban Thường vụ, Đảng uỷ - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã gửi vòng hoa viếng, gửi điện chia buồn với gia đình đồng chí Tú. Tập thể Ban chỉ huy đồn Biên phòng Gành Dầu cũng gửi vòng hoa viếng và bố trí thời gian để đồng đội anh mỗi người đến thắp một nén hương chia buồn trên tinh thần tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu và không bỏ vị trí canh gác.

Thượng tá Hoàng Minh Phụng - Chính trị viên đồn Biên phòng Gành Dầu - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, ngoài việc lập bàn thờ vọng, họa di ảnh ông cụ, bố trí công việc để đồng chí Tú chịu tang bố, Cấp ủy, Ban chỉ huy còn kịp thời động viên, chia sẻ những mất mát về tinh thần, tình cảm để Thiếu tá Trần Văn Tú ổn định tâm lý, giữ gìn sức khỏe vượt qua nỗi đau, tiếp tục công tác.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Lập bàn thờ vọng, cùng đồng đội tiễn biệt người thân giữa biển khơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO