Nguyễn Thị Hà Thành móc nối với cán bộ VietABank phát hành "Hợp đồng tiền gửi" bên cạnh sổ tiết kiệm. Người gửi tiết kiệm cầm hợp đồng ra về, còn Thành dùng sổ tiết kiệm cầm cố, vay tiền ngân hàng.
Móc nối với cán bộ ngân hàng, làm giả chữ ký, người đàn bà lao động tự do Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân.
Quán bún ốc được làm từ nguyên liệu rất đặc biệt: tóp mỡ và có tuổi đời hơn 40 năm. Trước kia, đây được xem là món ăn "chỉ nhà giàu mới thưởng thức" thời bao cấp.
Cứ vào độ sắc vàng của nắng thu nhạt dần, gió lạnh vừa khẽ chạm, Hà Nội vào mùa cúc họa mi, giới trẻ Hà thành lại háo hức tới vườn hoa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa sắc trắng nhỏ xinh.
Món chả được làm từ con rươi, loài động vật thân mềm, họ giun khiến nhiều khách nước ngoài hoảng sợ, nhưng là đặc sản của Hà Nội mỗi độ cuối thu khiến bao người háo hức chờ đón thưởng thức.
Từ gánh hàng rong giờ thành quán nhỏ nép mình trên phố Nguyễn Siêu, hơn 3 thập kỷ bún gốc của người phụ nữ phố Hiến vẫn giữ nguyên hương vị gia truyền, mỗi ngày bán 500 bát.