Đời sống của chúng tôi thời đó đơn giản, yên bình lắm, không phải bôn ba tất bật, ganh đua như bây giờ. Bởi vậy nên mỗi ca sĩ trong chúng tôi là một thế giới riêng, giọng hát riêng, loại nhạc riêng.
Chỉ cần chúng tôi cất tiếng lên là khán giả sẽ biết đây là Lệ Thu, đây là Thanh Tuyền, đây là Giao Linh… Mỗi người đều là một ốc đảo, cảm giác rất dễ chịu".
Tiếp đó, danh ca Lệ Thu kể lại một vài sự cố đáng nhớ của mình trên sân khấu:
"Hồi đó, tôi mới ra lò, đi hát hợp ca trong một bệnh viện. Tôi đứng giữa, mỗi bên tay trái, tay phải đều có 2, 3 người.
Tôi hát sai lời từ "đây có đoàn ngư dân" thành "đây có một người dân", ở dưới cười nhưng tôi không biết, cứ say sưa hát. Khoảnh khắc đó rất buồn cười, tôi nhớ mãi đến giờ".
Danh ca Khánh Ly nghe vậy liền tiếp lời "bóc mẽ" thêm: "Trong một lần khác hát tại phòng trà của tôi, chị Lệ Thu lên trình diễn ca khúc Như cánh vạc bay của Trịnh Công Sơn. Cô ấy ăn mặc rất trang trọng, mặt nghiêm túc nhưng lại giới thiệu thành Như cánh vịt bay.
Lệ Thu nói xong, mọi người như đứt tim ra ngoài. Bản thân Lệ Thu cũng chết đứng trên sân khấu, không nói câu nào. Tất cả im lặng một hồi. Sau đó, Lệ Thu lẳng lặng giới thiệu một bài khác".
Không những vậy, Khánh Ly còn kể xấu Lệ Thu khi đi lưu diễn chung. Cô nói: "Thời đó, chúng tôi đi diễn bên châu Âu phải ở nhà của bầu show. Bầu show phải đi làm, chỉ tới giờ mới về để chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi. Chúng tôi ngại quá, mới chia nhau ra để tự nấu nướng.
Chúng tôi làm cả ngày luôn. Cứ tối đến, chúng tôi lại lấy thịt, cá trong tủ lạnh ra nấu nướng rồi chia nhau, đứa rửa chén, đứa dọn bàn, đứa sắp bát đĩa, đứa thổi cơm, đứa nhặt rau. Một mình chị Lệ Thu ngồi trên phòng cách coi tivi, cười ha ha.
Tôi nghe thấy tiếng mới lên phòng khách bảo: "Chị xuống làm cơm đi! Bao nhiêu người ngồi dưới bếp, một mình chị trên này coi tivi".
Chị ấy thấy thế mới bảo tôi: "Mày thông cảm, tao là con một". Lần sau tôi lại nhắc tiếp thì chị ấy nói: "Mày thông cảm, tao đẻ thiếu tháng".