Em là niềm kiêu hãnh của anh là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của "bà hoàng ngôn tình" Cố Mạn, cùng sự tham gia của hai đỉnh lưu lượng là Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay từ những tập đầu, khán giả đã cảm thấy Em là niềm kiêu hãnh của anh là một sự khác biệt lớn, khi ngoài câu chuyện tình của hai nhân vật chính, phim còn nói tới ước mơ, sự nghiệp và danh vọng của đời người.
![]() |
Em là niềm kiêu hãnh của anh đã từng rất được yêu mến |
Dù vậy, tất cả điều đó cũng chẳng thể nói lên được gì khi cư dân mạng phát hiện trong 1 cảnh phim của Em là niềm kiêu hãnh của anh, ê-kíp phim có cài cắm đường lưỡi bò - đây là hành động không thể chấp nhận và được coi là sự xúc phạm lớn tới chủ quyền biển đảo và lãnh thổ Việt Nam.
![]() |
Bàn đồ đường lưỡi bò được cài cắm |
Kể cả đơn vị phát hành WeTV có dùng biện pháp để che mờ, nhưng có thể thấy ngay từ đầu, đây hoàn toàn là chủ ý của ê-kíp Em là niềm kiêu hãnh của anh nên vẫn khó được khán giả Việt chấp nhận.
Trên các cộng đồng fan của bộ phim lẫn những diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Dương ở Việt Nam, tuyên bố ngưng thảo luận về Em là niềm kiêu hãnh của anh cũng được đưa và nhận về nhiều hưởng ứng. Dù hâm mộ thần tượng tới đâu nhưng chủ quyền đất nước vẫn là trên hết.
![]() |
Fanpage của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo không bàn luận về bộ phim |
Nhân đây, TGĐA cũng thông báo với độc giả, đây sẽ bài đăng cuối cùng về phim Em là niềm kiêu hãnh của anh.
Vũ Anh