Như vậy là trải qua hơn 80 ngày áp dụng Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 để phòng chống dịch bệnh, cuối cùng người Hà Nội cũng sắp sửa được ra hàng quán ngồi ăn uống. Trên các diễn đàn lúc này, phở là món được gọi tên nhiều nhất. So với những đợt phòng dịch khác, thời gian phải xa cách món phở có lẽ là lâu hơn cả.
Những bát phở Hà Nội, chờ chúng tôi!
Qua nhiều “mùa Covid-19”, không nói quá khi coi phở là món ăn thiêng liêng, báo hiệu cho những lần chống dịch thành công. Khi mọi người có thể ra đường thưởng thức phở cũng là lúc nhịp sống dần quay trở lại guồng quay náo nhiệt. Đó là công sức, sự hy sinh của cả nước, của lực lượng y bác sĩ, lực lượng chức năng, của toàn dân. Làm sao có thể không mong chờ phở cho được?!
Hà Nội đang trong những ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão miền Trung, nhưng có lẽ không thể làm ảnh hưởng tới sự mong mỏi của người dân sau thời gian quá lâu như vậy. Hãy nhớ tuân thủ 5K, ăn uống nhanh gọn, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo phòng dịch bạn nhé!
Ngày mai tự tin dõng dạc: Cô ơi, cho con bát tái gầu 2 trứng, thêm quẩy nhé ạ!
Nguồn: Tổng hợp