Đặc biệt, mặc dù bị tai nạn nhưng anh vẫn kiên quyết tháo nẹp cổ, cố gắng đến trường quay, nén đau để tham gia cùng đồng đội.
Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi "Làm nghệ thuật gần 20 năm, anh được gì và mất gì?", Vân Quang Long không ngần ngại trả lời: "Cái gì cũng phải có điểm dừng (như 1088). Lên đỉnh rồi dừng lại thì khán giả mới nhớ đến được, Còn níu kéo quá thì dần cũng lụi tàn... Dừng đúng lúc thì sự trân trọng của khán giả còn và bản thân còn thời gian chăm sóc gia đình, người thân. Cuộc sống bù trừ. Quan trọng là mỗi người chọn cái nào".
Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ
Do sớm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, Vân Quang Long cũng giữ đời tư kín tiếng. Năm 2017, nam ca sĩ công khai chuyện đã ly hôn người vợ kết hôn 15 năm trước do những xung đột không thể giải quyết.
Sau ly hôn, Vân Quang Long bén duyên với người vợ thứ 2 kém 10 tuổi, tên Linh Lan (cùng quê với anh ở Sa Đéc). Được biết, hai người tình cờ quen nhau trong một lần đi ăn chung cùng nhóm bạn ở TP.HCM. Bà xã nam ca sĩ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng.
Vân Quang Long bên vợ hai.
Sau khi tái hôn, Vân Quang Long vẫn hạn chế xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Năm 2017, anh tạm xa vợ, qua Mỹ phát triển công việc bất động sản, kinh doanh tiệm nail.
Thỉnh thoảng, Vân Quang Long nhận lời đi hát vào dịp cuối tuần, hầu hết thời gian anh đều tập trung vào sự nghiệp nhà hàng, bất động sản. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đình đám một thời vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên bên gia đình.
Vì vậy, thông tin về cái chết của anh khiến bạn bè và khán giả ở Việt Nam không khỏi bàng hoàng. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ trên Vnexpress: "Tôi sốc khi hay tin. Hồi tháng trước, anh ấy còn gọi điện nói chuẩn bị sắp xếp về Việt Nam đi hát. Vì dịch, cuộc sống anh ấy khó khăn".
Ca sĩ Nhật Tinh Anh thì sững sỡ thì nghe tin buồn: "Tôi nhận tin dữ lúc 4h khi mới chợp mắt. Một năm gần đây, chúng tôi chưa gặp nhau vì dịch bệnh và nhà cả hai cách nhau khá xa. Vân Quang Long nhậu khá nhiều và có tiền sử một số bệnh. Mỗi lần gặp, đồng nghiệp thường khuyên nhưng anh chỉ cười xòa, nói đó là thói quen rồi".