Thời gian gần đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khi bị tạm ngưng biểu diễn và vướng vào ồn ào kiện tụng với đại gia công nghệ Gerard Williams. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và tìm cách tận hưởng những ngày cuối năm bên gia đình.

Ngay từ đầu tháng 1, anh cùng con trai Polo từ Mỹ trở về Việt Nam để chuẩn bị đón Tết, mang đến không khí ấm cúng, đoàn viên.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ niềm vui khi được quây quần bên những người thân yêu trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, anh cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi khi nhớ về những ngày tất bật chạy show cuối năm - một hoạt động quen thuộc trong suốt sự nghiệp của mình.
Trong thời gian chờ trở lại sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng chọn cách duy trì năng lượng tích cực qua các hoạt động khác. Anh tham gia các chương trình thiện nguyện, đồng thời còn thử sức với việc livestream bán hàng cùng người bạn thân Vũ Hà. Những buổi livestream này không chỉ giúp anh kết nối với khán giả mà còn là cơ hội để chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, gần gũi với mọi người.

Nam ca sĩ cũng không giấu niềm tự hào khi nhắc đến con trai Polo. Anh hạnh phúc chia sẻ thành tích học tập tốt của con, đồng thời khẳng định sẽ dành thêm nhiều thời gian để đồng hành và chăm sóc cậu bé. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi anh có thể hoàn toàn tập trung vào gia đình mà không bị áp lực công việc chi phối.

Dù tạm thời rời xa ánh đèn sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không ngừng mong chờ ngày trở lại. Với tinh thần lạc quan và sự yêu mến từ người hâm mộ, Đàm Vĩnh Hưng tin rằng ngày tái xuất sẽ đầy ý nghĩa và ấn tượng.
Dịp Tết năm nay, dù không có những chuyến lưu diễn hay chương trình tất niên, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tận hưởng một cách trọn vẹn bên gia đình. Anh cho rằng đây là cơ hội để tái tạo năng lượng, chuẩn bị tốt hơn cho những dự định tương lai.