Con gái ngoài 30 ai cũng nói “ế chồng” nhưng kế sách này của ông bố kiếm được rể ngon trong “một nốt nhạc”

Minh An (t/h)| 19/06/2021 19:09

Việt BáoSau cú “giả thua” ông bố đã nhanh chóng kén được chàng rể xuất sắc cho con gái mình trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Hà Phương năm nay đã ngoài 30 tuổi, cô cũng chẳng phải dạng kén cá chọn canh gì nhưng không hiểu sao cô rất lận đận trong đường tình duyên.

Ai đến với cô cũng chỉ được vài tháng là lại quay lưng bỏ đi dù Hà Phương là cô gái cũng có chút nhan sắc, lại có công việc ổn định. Vậy là cô cứ tặc lưỡi có lẽ duyên chưa đến.

Thế nhưng, nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất, mẹ cô như ngồi trên đống lửa tìm đủ cách mai mối nhưng không đám nào thành công.

Mỗi lần về quê ăn giỗ là một lần Phương đau đầu với các câu hỏi kiểu như “bao giờ lấy chồng”, “ngoài 30 rồi đấy nhanh nhanh cho các bác ăn cỗ”...

Thực ra, Hà Phương cũng muốn xuất giá cho bố mẹ yên tâm, với lại bằng tuổi cô bạn bè cũng chồng con đủ cả còn cô thì vẫn lang thang một mình cũng tủi.

Thế rồi, một hôm vừa đi làm về Phương thấy chàng thanh niên con gái cô chủ bán bánh kẹo giữa phố đến chơi, cứ nghĩ khách của bố nên cô chỉ chào xã giao rồi lên phòng thay đồ. Ai ngờ, sau một hồi trên phòng, Phương xuống nhà chàng thanh niên vẫn cứ ngồi đó.

Phương hỏi bố có việc gì mà anh ấy đến chơi lâu vậy thì bố cô tuyên bố một câu xanh rờn “con rể bố đấy, từ nay nó sẽ thường xuyên đến nhà mình”.

Con gái ngoài 30 ai cũng nói ế chồng” nhưng kế sách này của ông bố kiếm được rể ngon trong một nốt nhạc”-1
Ảnh minh họa

Phương trọn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chàng thanh niên vội gãi đầu nói: “Bố em thua anh cờ tướng và trước đó bố nói nếu thua sẽ gả con gái cho anh nên anh theo bố về đây”.

Đến lúc này Phương mới ngã ngửa, vì là quân nhân về hưu nên bố khá rảnh rỗi và ngày nào cũng chơi cờ tướng với các bác trong phố, khi thì cá cược nhau chai nước, mồi nhậu, con vịt, mấy lon bia. Lần này không hiểu kiểu gì mà lại mang cả con gái ra đánh cược như thế này...

Đúng lúc ấy bố Phương cũng lên tiếng thú nhận mình thua cuộc nên sẽ gả con gái cho chàng trai thắng cuộc này.

Hôm ấy, sau khi dùng bữa tối tại nhà xong, chàng trai kia về nhà, Phương quay ra trách móc bố lại mang cả con gái ra cá cược thì đời này cô mới gặp mình bố cô. Phương còn ngấm nguẩy việc bố mình “gả” cô cho anh chàng nhà bán tạp hóa giữa phố thì bố mới nói “nhà nó có nhà mặt phố, nó lại đàng hoàng tử tế, quá hợp lý rồi mày còn đòi cái gì”.

Rồi bố mới xuống giọng thú nhận với Phương rằng, thực ra, thấy đó cũng là chàng trai tốt nên bố cô mới làm thế. Vả lại, đang chơi hăng thì nó mon men đến xin chơi cùng nên bố mới bảo cố chơi thắng bố sẽ gả con gái cho.

“Nó chơi kém lắm, sao thành đối thủ của bố được nhưng vì để gả con đi nên bố phải cố tình tỏ ra ngu ngơ cho nó thắng 3 ván liền đấy. Vậy thì con gái bố mới nhanh xuất giá được”, bố cô thủ thỉ.

Có lẽ thấy anh chàng có ý với cô gái nhà mình, bố Phương đã làm như vậy. Biết đâu, cách ấy lại tác thành cho một mối lương duyên tốt đẹp của đôi trẻ.

Thế mới nói, đôi khi định mệnh rất khéo sắp xếp. Các cô nàng 30 không sốt ruột nhưng phụ huynh lại sốt ruột và tìm cách "kén rể". Có lẽ ai cũng được trận cười khoái chí khi biết ông bố vợ sắp xếp cuộc gặp gỡ chu đáo đến như vậy....

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Con gái ngoài 30 ai cũng nói “ế chồng” nhưng kế sách này của ông bố kiếm được rể ngon trong “một nốt nhạc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO