Clip: Đạp xe 'du ngoạn' mùa dịch, 2 em bé bỏ của chạy lấy người

13/08/2021 19:42

Công an vừa dứt lời, cậu bé áo đỏ lập tức bỏ xe và bạn lại, chạy biến mất, còn cậu bạn áo xanh đứng run rẩy, nép vào bên lề đường.

Trong thời gian giãn cách xã hội, đã có rất nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười", đặc biệt là việc các em nhỏ không biết vô tình hay cố ý ra đường, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây, trên MXH tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 bé trai đang đạp xe chạy ra ngoài chơi giữa mùa dịch, bị công an bắt quả tang.

Theo hình ảnh ghi lại, 2 cậu bé khoảng 7,8 tuổi đang đèo nhau trên xe đạp đi ra ngoài đường. Anh công an tổ tuần tra thấy vậy đã yêu cầu 2 cậu bé dừng lại để hỏi chuyện.

Khi đồng chí công an hỏi: "Hai cháu đi đâu đây?" thì cả hai đáp lại: "Hai cháu đi chơi ạ". 

Đồng chí công an tiếp tục hỏi: "Sao lại đi chơi? Đang dịch như này sao lại đi chơi". Công an vừa dứt lời thì cậu bé áo đỏ lập tức bỏ xe và bạn lại, chạy biến mất, còn cậu bạn áo xanh không kịp phản ứng, đứng run rẩy, nép vào bên lề đường.

Hành động của cậu bé áo đỏ khiến anh công an cũng phải bật cười, thốt lên: "Ôi giời chạy, bỏ xe thế này, dắt xe về khẩn trương nhá".

Sau khi nghe cậu bé áo xanh giải trình, chiến sĩ công an đã nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rồi cho cậu bé chạy xe đạp về nhà.

Đoạn cip ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, ai nấy đều bật cười trước sự đáng yêu, thành khẩn của cậu bé, đồng thời, bày tỏ sự nể phục trước cách ứng xử của chiến sĩ công an.

"Nhìn cậu nhóc áo đỏ vứt xe với bạn lại mà vừa buồn cười vừa thương cậu bé áo xanh. Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu", tài khoản Minh Hoang bày tỏ.

Một cư dân khác bình luận: "Đồng chí công an thật khéo léo, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến các bé đủ sợ để lần tới không dám ra đường đi du ngoạn mùa dịch nữa rồi. Chắc anh cũng phải nhịn cười". 

HT

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Clip: Đạp xe 'du ngoạn' mùa dịch, 2 em bé bỏ của chạy lấy người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO