Sáng sớm, chồng tôi bảo: "Tối qua mẹ ốm, ho suốt đêm, em xem có thể xin nghỉ đưa mẹ đến viện khám được không? Anh lái xe không có người thay, sợ họ không cho nghỉ".
Điều tốt nhất là bạn có thể cứu vãn một cuộc hôn nhân đang đổ vỡ. Nhưng ngay cả khi bạn không thể làm được điều đó, vẫn có những bài học quý giá để rút ra.
Vợ/ chồng thường có một người trưởng thành hơn. Nếu thấy mình hơn nửa kia thì đừng ghét bỏ, hằn học, mà cần lùi lại để bắt đầu từ vị trí của người kia để kích nổ phù hợp cho người kia có thể bắt nhịp và tiến lên với mình.
Cãi nhau khi yêu mặc dù rất khó chịu, thế nhưng sau khi mâu thuẫn đã được giải quyết, bạn đừng quên cảm ơn nửa kia đã chịu khó nói chuyện một cách cởi mở và chân thành với mình.
Vài ngày qua, mạng xã hội truyền nhau thông tin một cô gái ở Nghệ An đã nhảy cầu tự tử vì áp lực từ gia đình. Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, cô cho biết cô đã ngoài ba mươi tuổi, chưa kết hôn.
Ở bất cứ thời điểm nào, phụ nữ có quyền quyết định sinh hoặc không sinh con. Người ngoài đừng thúc giục hay hỏi han quá nhiều về chuyện sinh đẻ của phụ nữ bởi chính họ mới là người nuôi đứa trẻ.
Là một cô gái luôn tự tin về bản thân, cá tính lại mạnh mẽ, luôn mơ ước có cuộc sống đầy đủ trên thủ đô nhưng lại chấp nhận lấy một anh chồng chỉ làm công nhân và theo anh ấy về quê sống cuộc sống bình yên cũng là do tôi có nỗi khổ trong lòng.