Chồng nẫu ruột gan nghe con trai 3 tuổi bi bô “mẹ trúng quả”

08/12/2020 11:00

Cậu con trai ba tuổi suốt ngày bi bô “bố ơi hôm nay mẹ trúng quả” khiến anh Cường nẫu hết ruột gan vì thói cờ bạc lô đề của vợ.

Anh Phạm Ngọc Cường – 30 tuổi, Hà Nội đưa cậu con trai 3 tuổi của mình đi xét nghiệm ADN. Đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện được bố dẫn đến trung tâm xét nghiệm ADN, nhìn thấy các y tá mặc áo trắng cháu bé sợ quá khóc to nhưng sau khi được bố dỗ dành thì ngồi im.

Anh Cường muốn xét nghiệm huyết thống cha con. Nguyên nhân chỉ vì vợ anh bảo cháu bé không phải là con anh. Dù anh rất thương con nhưng vẫn muốn tìm ra sự thật có phải con không cùng huyết thống với mình.

Anh được y tá của trung tâm lấy mẫu máu hai cha con và xét nghiệm sau 24h trả kết quả.

Anh Cường tâm sự việc đưa con đi xét nghiệm ADN là cực chẳng đã. Vợ anh kém anh 2 tuổi, hai vợ chồng cưới nhau khi anh là trai tỉnh lẻ còn vợ anh là người Hà Nội. Khi cưới về, vợ anh ở nhà không phải đi làm. Mẹ anh ở quê ra phụ việc nhà nên vợ anh càng nhàn hơn.

Trước khi kết hôn thi thoảng vợ anh chơi lô đề nhưng không ngờ ngày càng nghiện nặng. Vợ anh suốt ngày chỉ nghiền ngẫm đánh lô đề.

Thi thoảng anh đi làm về, cậu con trai bi bô ra bảo “bố ơi mẹ hôm nay trúng quả bố ạ”. Ban đầu con còn hỏi “bố ơi trúng quả là gì”, sau này thì dần biết mẹ trúng quả là trúng số có tiền.

Con bắt đầu nghe ngóng những chuyện mẹ bàn với bạn bè về những con số. Mẹ gọi điện thoại cho ai con cũng nghe rồi lại mách bố. Đặc biệt, có lần con còn kể: "Bố ơi hôm nay chú Minh bế mẹ lên xoay hai vòng bảo “chúc mừng người đẹp trúng quả lớn”".

Nghe con trai nói thế, anh Cường ngớ người ra rồi chuyển sang nẫu hết ruột gan.

Chồng nẫu ruột gan nghe con trai 3 tuổi bi bô “mẹ trúng quả”
Ảnh minh họa

Con trai là đứa trẻ thông minh nên anh Cường càng lo hơn bởi vì con rất dễ học hỏi những cái không tốt trong môi trường hiện tại.

Có lúc về nhà không thấy vợ đâu, anh Cường hỏi thì bà bảo “Hà đi ra ngoài”. Mẹ anh Cường tuy là mẹ chồng nhưng lại rất ngại va chạm với con dâu. Bà chẳng bao giờ để ý đến con dù biết con rất nghiện lô đề.

Nhiều lần anh Cường thấy vợ ngồi sau xe mấy đứa bạn chỉ suốt ngày lô đề, anh khuyên răn nhưng vợ anh không nghe. Cô ấy cho rằng đó là bạn của cô ấy thì anh phải tôn trọng.

Chuyện lô đề của vợ có lẽ đã ăn vào máu nên anh cũng chẳng thể khuyên bảo được. Anh không biết có tới ngày cả nhà "ra đê mà ở" hay không.

Cách đây 1 tuần, anh Cường đi làm về thì nghe con chạy ra khoe "Bố ơi, hôm nay chú Minh đến nhà mình lúc bà đi chợ. Chú lại bế mẹ lên và gọi mẹ là em yêu".

Anh Cường nóng mặt kéo vợ vào phòng nói chuyện. Thế nhưng vợ anh lại lu loa lên cho rằng anh nghe trẻ con chì chiết vợ. Vợ anh bỏ đi khỏi nhà. Mọi lần vợ anh chỉ đi một lúc nhớ rồi về nhưng lần này cô ấy đi luôn 1 ngày qua đêm.

Lúc quay về cô ấy còn thách thức anh làm đơn ly hôn. Anh Cường bực quá nên lại cãi nhau thêm và kết thúc bằng câu nói của vợ “Thằng Bon không phải con anh”. Nghe vợ nói thế, anh Cường sốc nặng như bị sét đánh.

Đứa trẻ là con anh, anh chăm nó từ khi còn là trứng nước. Vợ mang thai yếu nên anh bảo vợ nghỉ ở nhà để cho thai khỏe mạnh an toàn. Có lẽ quá yêu con nên anh cũng nuông chiều mẹ của nó, đâu ngờ kết quả là vợ anh ngày càng nhàn rỗi rồi tiến sâu vào con đường lô đề.

Khi nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN hỏi anh về kết quả nếu đứa trẻ không phải con của mình thì sao, anh Cường trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Chắc chắn không thể yêu thương được như trước vì bản thân mẹ nó còn chưa yêu thương nó. Anh chỉ lo cho tương lai đứa bé phải sống với người mẹ như vậy”.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chồng nẫu ruột gan nghe con trai 3 tuổi bi bô “mẹ trúng quả”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO