Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) có sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Song, hiện nay, thời tiết khô hạn khiến công trình đại thủy nông này giảm xuống chỉ còn 44 triệu m3, gần chạm mực nước chết.
Cây chò khổng lồ nghìn năm tuổi năm sâu trong khu rừng rậm nhiệt đới Cúc Phương đã chết, tuy nhiên vẻ kỳ vĩ của nó vẫn thực sự gây choáng ngợp cho nhiều người khi được tận mắt nhìn thấy.
Nắng nóng kéo dài, nhiều đoạn của sông Đà cạn trơ đáy, người nuôi bè cá không kịp trở tay, những ngày này họ sống trong tuyệt vọng, không biết bao giờ gỡ được vốn.
2 cây sưa đỏ 50 tuổi có đường kính từ 35-40cm chết khô bên bờ hồ Hoàn Kiếm từ năm 2019, đang được các công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ.
Dọc các tuyến đường, phố của Hà Nội như Láng, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Xã Đàn, Cầu Giấy... hàng loạt cây có dấu hiệu chết khô, trụi lá, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.