Cậu bé ngày nào cũng một mình đi học sớm, ngồi chờ bên ngoài đợi trường mở cửa

Diệu Hoa(Nguồn: Sina)| 06/12/2021 10:59

Cậu bé ngày nào cũng tới trường từ 6 giờ sáng, bất kể là ngày mưa hay ngày nắng.

Tiểu Trịnh, chủ một cửa hàng tạp hóa cạnh một trường tiểu học ở Lạc Dương thi thoảng quan sát thấy một cậu bé ngồi trước cửa hàng nhà anh chờ trường mở cửa.

Ban đầu, Tiểu Trịnh cũng không mấy để tâm. Nhưng dần dần anh phát hiện cậu bé ngày nào cũng tới trường từ 6h và ngồi đợi ở ngoài cửa hàng của mình.

Video: Cậu bé ngày nào cũng tới trường từ rất sớm

"Cậu bé rất tự giác. Mỗi ngày đều tự mình đến trường và về nhà. Mùa hè thì không sao, nhưng giờ thì trời càng ngày càng lạnh", Tiểu Trịnh cho hay.

Thương cậu bé phải chịu rét, Tiểu Trịnh gần đây luôn dậy từ sớm để mở cửa cho cậu bé vào ngồi chờ bên trong cửa hàng.

Hành động ấm áp của Tiểu Trịnh nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng Trung Quốc. "Cậu bé tự lập và chủ quán lương thiện", một cư dân mạng bình luận. Số khác chúc Tiểu Trịnh buôn may bán đắt và hứa sẽ tới cửa hàng của anh để ủng hộ.

Diệu Hoa(Nguồn: Sina)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cậu bé ngày nào cũng một mình đi học sớm, ngồi chờ bên ngoài đợi trường mở cửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO