Bệnh của bố chưa hồi phục mà đã muốn về quê, nghi ngờ bố bị ngược đãi nên tôi đã bí mật lắp camera theo dõi và sốc óc Qua camera tôi đã có bằng chứng để kết tội vợ, thế nhưng khi đưa ra cho cô ấy xem thì bị cãi bay cãi biến.
Đi du lịch hơn chục ngày trời về, tôi thấy chồng bị viêm họng hạt bất thường liền kiểm tra camera thì thấy cảnh tượng kinh hoàng May sao nhờ chiếc camera ghi lại cùng lời kể của hàng xóm thì tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mình vắng nhà.
Hàng xóm phàn nàn rằng cứ đến khoảng 1h đêm là nghe tiếng quát ầm ĩ của vợ tôi, tôi đã bí mật lắp camera trong nhà và rồi choáng váng khi xem Trở về nhà tôi nghi ngờ vợ đang giấu diếm chồng điều gì đó nên đã lắp camera theo dõi. Để rồi choáng váng phát hiện con người thật của vợ.
Con trai 1 tuổi đột nhiên bị "bệnh nhạy cảm", tôi quyết tìm hiểu lý do rồi điêu đứng, bàng hoàng khi biết sự thật Tôi không hề nghĩ sự việc lại vượt xa tưởng tượng của mình như thế.