Biết tin con dâu ốm, mẹ chồng tôi tay xách nách mang một loạt đồ ăn dưới quê lên, nhưng bà vừa mở giỏ xách, tôi đã choáng váng

11/04/2022 19:00

Nhìn thứ nằm trong giỏ xách, tôi á khẩu, sợ hãi đến mức ngất đi.

Mẹ chồng tôi rất thương con dâu. Dù ở xa nhưng bà vẫn hay chủ động gọi điện hỏi han sức khỏe của tôi. Mấy ngày trước, tôi bị bệnh, nằm bẹp dí ở nhà. Mẹ chồng tôi biết tin, bà tay xách nách mang một loạt đồ ăn ở quê lên.

Bà đi xe buýt nên khi vào đến nhà tôi là cả người đã lướt thướt mồ hôi. Nhìn mẹ chồng như thế, tôi thương lắm.

Bà vồn vã bảo sẽ ở lại chăm sóc tôi vài ngày rồi về. Nào ngờ, bà vừa mở giỏ xách ra, tôi đã choáng váng ngất xỉu vì sợ hãi. Trong giỏ xách của mẹ chồng nào là rau, thịt gà, cá. Nhưng lại có thêm mấy con chuột đồng được làm sạch, bỏ trong hộp nhựa, nhìn phát khiếp. Tôi là đứa sợ chuột nên thấy cảnh đó thì thót cả tim gan.

Khi tỉnh lại, mẹ chồng đang chườm khăn ấm cho tôi. Lúc tôi ngất, bà sợ quá nên gọi điện cho chồng tôi về đưa tôi đến bệnh viện. Thấy sức khỏe không sao nên tôi xin về.

Chồng tôi trách mẹ tại sao lại đem thịt chuột đồng lên? Bà ấp úng nói đang mùa lúa ở quê, chuột đồng rất nhiều, lại ngon, có tác dụng chữa suy nhược cơ thể nên bà mới bắt vài con, làm sạch, định bụng sẽ nấu cho tôi ăn.

Nói rồi bà buồn rầu đem số chuột ấy vứt đi. Thấy mẹ chồng thương mình, quan tâm mình, tôi vừa hạnh phúc vừa áy náy. Nhưng cứ thấy chuột, tôi lại sởn cả da gà lên.

Không biết có phải vì buồn tôi không mà sáng nay, mẹ chồng đột nhiên đòi về quê. Bà nói ở quê đang bận rộn vụ mùa, tôi cũng khỏe hơn rồi nên bà về. Tôi có nên xin lỗi mẹ chồng vì việc mấy con chuột đồng không? Tôi sợ bà hiểu lầm tính tôi tiểu thư rồi ghét bỏ con dâu thì lại khổ.

Theo Trí Thức Trẻ

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Biết tin con dâu ốm, mẹ chồng tôi tay xách nách mang một loạt đồ ăn dưới quê lên, nhưng bà vừa mở giỏ xách, tôi đã choáng váng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO