'Biệt phủ' của một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?

05/04/2022 18:29

Vừa qua, dư luận tại Hà Tĩnh xôn xao về ngôi nhà 3 tầng khang trang của một cán bộ xã. Nhiều người cho rằng, với thu nhập của cán bộ xã thì lấy đâu ra tiền để xây ngôi nhà nguy nga lộng lẫy như vậy?

'Biệt phủ' của một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?
Hình ảnh ngôi nhà 3 tầng khang trang, lộng lẫy của ông Mai Xuân Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gây xôn xao trên mạng xã hội.

"Nhà chủ tịch hoành tráng nhất xã"

Cuối tháng 3/2022, tài khoản facebook Chiến Thắng đăng tải hình ảnh một ngôi nhà 3 tầng khang trang, lộng lẫy được chụp vào ban đêm. Ánh đèn màu trang trí lung linh càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ, nguy nga, tráng lệ cho ngôi nhà.

Theo nội dung chia sẻ, ngôi nhà này là của một người mới nhậm chức Chủ tịch xã ở Hà Tĩnh từ tháng 4/2019.

"Xin hỏi làm chủ tịch xã lương tháng bao nhiêu? Và nhà này tầm mấy tỉ anh em? Chủ tịch sinh 1984, anh em không tin xin mời về làng em xem dân nói có sai không”, tài khoản Chiến Thắng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan.

'Biệt phủ' của một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?
Hình ảnh được chụp vào ban đêm dưới ánh đèn màu trang trí nên càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ, nguy nga, tráng lệ cho ngôi nhà

Để tìm hiểu, xác minh thông tin, PV đã tìm về xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân).

Theo quan sát của PV, cách tỉnh lộ 547 (đường ven biển Xuân Hội – Vũng Áng) khoảng 100m về phía tây, ngay cạnh trụ sở UBND xã Xuân Liên, tại vùng đất quy hoạch của xã này toạ lạc một ngôi nhà 3 tầng hoành tráng, kiến trúc theo lối hiện đại, nằm tách biệt, nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh. Từ đằng xa đã hiện lên dòng chữ BIỂN QUÊ COFFEE & TEA.

Ngôi nhà này rất mới, có lẽ hoàn thành cách đây không lâu. Toàn bộ tầng 1 được chủ nhà sử dụng để bán cà phê và các loại nước giải khát; tầng 2 và tầng 3 là nơi các thành viên trong gia đình sinh sống. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Mai Xuân Lý (SN 1984), Chủ tịch UBND xã Xuân Liên.

'Biệt phủ' của một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?
Toàn bộ tầng 1 được chủ nhà sử dụng để bán cà phê và các loại nước giải khát. Các thành viên trong gia đình ông Lý sinh sống tại tầng 2 và tầng 3.

Thời điểm PV có mặt, một nhóm thợ đang cắt bỏ cột trụ cùng dãy tường rào phía Bắc (giáp con đường nội bộ và trụ sở UBND xã - PV) để làm lại. Nhìn tổng thể cả khu vực, ngôi nhà nổi trội hơn hẳn về kiến trúc và quy mô so với các ngôi nhà khác.

Một người dân cho hay, ngôi nhà của Chủ tịch Lý hiện nay to nhất xã Xuân Liên. Theo người này, thời điểm giá cả vật liệu xây dựng đắt đỏ, phải bỏ ra tầm 3 tỷ đồng mới làm được ngôi nhà như thế, trong khi đó, đất bố mẹ cho chỉ bán được 1,6 tỷ, lại còn phải chia cho anh em 200 triệu rồi.

Kiếm tiền nhờ kinh doanh gas và chế độ bãi ngang

Trao đổi với PV Infonet, ông Mai Xuân Lý, chủ ngôi nhà gây xôn xao dư luận cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2004, ông về kinh doanh khí gas hoá lỏng và làm Bí thư chi đoàn thôn Lâm Vượng. Đến năm 2015, ông Lý được bầu làm Bí thư Đoàn xã rồi Phó Bí thư Đảng uỷ nên không có thời gian để kinh doanh nữa.

Theo ông Lý, trước đây có chế độ bãi ngang, cùng với kinh doanh khí gas hoá lỏng nên ông gom góp được mấy trăm triệu đồng. Cuối năm 2020, ông mua lại thửa đất quy hoạch, diện tích 186m2 với số tiền 750 triệu đồng để làm nhà ở.

Lý giải về nguồn kinh phí để xây nên ngôi nhà 3 tầng này, ông Lý nói: “Sau khi mua được đất cạnh UBND xã, vợ chồng tôi đã bán 5m đất mặt đường tỉnh lộ 547 (đất bố mẹ cho - PV) được 1,75 tỷ đồng. Thời điểm đó vật liệu xây dựng còn rẻ nên tôi đã đặt trước toàn bộ hết 460 triệu đồng. Đầu tháng 2/2021 thì làm nhà và đến tháng 10/2021 thì hoàn thiện.

Ban đầu thiết kế hết 1,8 tỷ đồng không kể nội thất, sau đó cắt bớt một số hạng mục nên đỡ được 150 triệu. Tuy nhiên, cuối cùng tính cả điện nước cũng hết 1,8 tỷ đồng. Làm nhà xong, phải mua sắm nội thất kinh doanh cà phê hết thêm 200 triệu nữa".

'Biệt phủ' của một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?
Thời điểm PV có mặt, một nhóm thợ đang cắt bỏ cột trụ cùng dãy tường rào phía Bắc (giáp con đường nội bộ và trụ sở UBND xã - PV) để làm lại

Cũng theo ông Lý, do thiếu tiền nên ông phải vay chị gái, bạn bè. Bên cạnh đó, ông bà 2 bên nội, ngoại cũng cho thêm một ít. Đến thời điềm hiện tại, gia đình ông đang vay ngân hàng 310 triệu đồng, trong đó, vợ ông vay bên ngân hàng chính sách 110 triệu theo gói hộ kinh doanh để buôn bán cà phê, còn bản thân ông thế chấp sổ lương tại ngân hàng nông nghiệp để vay 200 triệu đồng.

“Ba năm nay đất đai không có, nguồn thu ít, chỉ dựa vào một vài cái mỏ khoáng sản. Không phải là làm Chủ tịch rồi lấy tiền nhà nước để làm nhà đâu”, ông Lý khẳng định.

“Riêng về facebooker Chiến Thắng, tôi đã làm việc với Công an xã, tuy nhiên chưa đủ căn cứ về mặt pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự vì đang nói chung chung. Hiện tại để theo dõi một thời gian xem họ bình luận, nhận xét như thế nào. Nếu họ xúc phạm mình, nói mình tham ô thì mới có cơ sở xử lý”, ông Mai Xuân Lý, Chủ tịch xã Xuân Liên cho hay.

'Biệt phủ' của một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?
Ngôi nhà của ông Lý có kiến trúc theo lối hiện đại, nằm tách biệt, nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh

Được biết, tại cuộc họp bất thường chiều 12/4/2019, ông Mai Xuân Lý được Hội đồng nhân dân xã Xuân Liên bầu giữ chức chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Gia đình ông Lý có 2 người con, cháu đầu học lớp 2, cháu sau gần 3 tuổi. Vợ ông Lý từng nấu ăn cho trường mầm non tại địa phương, sau khi sinh cháu thứ 2 thì nghỉ nuôi con, làm nhà và kinh doanh tự do.

Trần Hoàn

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
'Biệt phủ' của một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO