Thực tế cho thấy có rất nhiều án mạng đã xảy ra mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc mời nhậu, ép nhau uống rượu bia. Dưới đây là một số vụ án đã xảy ra trong thời gian qua.
Nằm trên giường bệnh, ông Trần Văn Tuần (chủ tàu cá gặp nạn) nói trong nước mắt rằng cứ ngỡ cháu và con trai đã chết dưới cabin khi tàu bị chìm. Khi biết 2 người còn sống, ông vui mừng khôn xiết.
Khi đang đánh bắt trên biển, tàu cá có 6 ngư dân tỉnh Quảng Nam bị tàu lai dắt kéo sà lan đâm và lật úp. Rất may 6 ngư dân thoát chết và được đưa vào đất liền.
Công an Đà Nẵng vừa bắt 2 đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng xảy ra trên đường Ngũ Hành Sơn. Trong quá trình giằng co với kẻ cướp, một bảo vệ bị đâm tử vong.
Sau 4 ngày nằm viện điều trị, Thượng úy Trần Trung Hiếu chuyển nặng, không qua khỏi. Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị kẻ nghi bán ma túy đâm vào cổ.
Thực đơn dành cho hành khách trên khoang hạng nhất của tàu Titanic bao gồm hơn 20 món, từ thăn bò ăn kèm củ cần xay nhuyễn tới cá hồi, gà nướng, thịt cừu sốt bạc hà và 10 món tráng miệng các loại.
Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bắt giữ Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) sau khi đâm Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992).
Hậu quả của ngập lụt đô thị gây ra rất nặng nề, nhưng đa phần người dân đều không thực hiện công tác ứng phó với ngập lụt. "Kể cả Bí thư Tỉnh ủy có đi ra bơm nước thì lúc đó cũng ngập rồi...".
Sau khi đâm tử vong nam thanh niên đang chụp ảnh trước quán bia, Lê Văn Bình đã trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.