Lúc qua dọn phòng, người phụ nữ thấy chiếc vali còn mới nên định mang về dùng và tưởng bên trong là quần áo. Tuy nhiên khi kéo vali ra ngoài thì thấy được buộc dây kẽm rất kỹ, không mở được nên nghi ngờ, báo công an. Sau đó phát hiện bên trong chứa thi thể đứa bé.
Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu bé. Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe.
“Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc, nên ngay khi đẻ đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ”, người mẹ này khai.
Điều dưỡng Thắm là người đầu tiên tiếp nhận bé An - đứa trẻ bị bỏ rơi 3 ngày giữa trời nắng nóng. Nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, điều dưỡng Thắm thoáng chút giật mình. Sau đó, chị nhanh chóng đón bé An vào lòng, khám đánh giá tình trạng sức khỏe.
Bé sơ sinh không mặc quần áo bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang được người dân xã Thanh Mỹ (Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện chiều 8-6, thời điểm nhiệt độ được dự báo lên đến 39-40 độ C. Bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.
Đây là khoảnh khắc đau khổ của bé gái sơ sinh Thái Lan bị bỏ rơi bên lề đường, được một người Mỹ đưa vào bệnh viện. Cảnh sát đã đến điều tra khu vực và đang cố gắng thu thập bằng chứng. Rất may là em bé vẫn khỏe mạnh.