Chàng trai Fulin sống ở Quảng Châu (Trung Quốc) từng phàn nàn, ở trung tâm thành phố này thật khó để có một khu vườn cho riêng mình. Với mong muốn có không gian ngập cây và hoa, Fulin nảy ra ý tưởng cùng những người khác quyên tiền để làm một khu vườn trên cao ở Quảng Châu, tạo ra không gian sống xanh tuyệt đẹp.


Sau thời gian hơn 2 tháng, Fulin mới có thể tập hợp được những người có chung sở thích. Ban đầu, nhóm có 70 người, dần dần một số thành viên rút lui vì các lý do khác nhau, cuối cùng có 42 người đồng hành với Fulin để tạo nên khu vườn như mơ.

Mỗi người trong nhóm làm một công việc khác nhau, có người làm ở công ty in ấn, có người làm nhân viên truyền thông, nhân viên tài chính, nhân viên thiết kế... Song ở họ có điểm chung lớn nhất là thích làm vườn, thích tìm hiểu về cây trồng.






Nhóm đã trải qua những ngày tháng đáng nhớ khi được cùng nhau tạo nên khu vườn, chia sẻ kiến thức, tổ chức tiệc nướng giữa trăm hoa đua nở, tâm sự về những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau đi dạo và chụp ảnh đẹp... Bất cứ khi nào mệt mỏi với guồng quay hối hả, họ lại tìm đến đây để tận hưởng và quên đi những âu lo của cuộc sống.