Ngôi nhà được xây dựng hoàn chỉnh với 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm cùng nội thất bày biện vô cùng thuận mắt.
Được xây dựng vào năm 1875, từ bên ngoài, ngôi nhà này trông giống như một ngôi nhà cổ kính với gạch đỏ, hiên trước nhỏ và khu vườn nhiều cây xanh luôn sẵn sàng chào đón những vị khách thích yên lành. Vậy nên nó có thể khiến người ta "yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên".
Nhìn đẹp mê li thế này ai mà không yêu được cơ chứ!
Tuy nhiên, tất cả chỉ là bề nổi của ngôi nhà, còn bề chìm chính là một khu phức hợp nhà tù gồm 9 phòng giam với những ô cửa sổ và cửa chính đều được làm bằng sắt chắc chắn.
Nhưng khi bạn xuống cầu thang, bên dưới những tấm ván sàn thông minh và lớp lót cao cấp, bạn sẽ thấy những bức tường và ô cửa bằng sắt.
Việc cải tạo được thực hiện vào năm 2005 (được cho là hết 34,7 tỷ đồng) đã mang lại diện mạo cao cấp, hiện đại với kiến trúc và đặc điểm truyền thống cho ngôi nhà".
Hóa ra đây từng là nơi giam giữ tù nhân.
Dù mang quá khứ "không mấy tốt đẹp" nhưng chủ sở hữu rao bán ngôi nhà với những gợi ý hết sức thiết thực dành cho các vị khách của mình rằng: "Không thể phủ nhận đó là một sự bổ sung khá rùng rợn cho ngôi nhà, nhưng chắc chắn nó là một khu vực trao đổi lý tưởng nếu cuộc trò chuyện trên bàn ăn hơi khô khan. Thêm vào đó, hãy tưởng tượng những bữa tiệc mà bạn có thể tổ chức ở dưới đó mà không lo làm phiền hàng xóm".
Hiện tại, ngôi nhà vẫn chưa được bán nhưng lại thu hút sự chú ý của giới truyền thông.