Vợ chồng anh Qin và chị Liu ở Thượng Hải, Trung Quốc có một căn nhà và mảnh sân rộng 60m2. Trước đây, khoảng sân với cỏ dại mọc um tùm, nhiều đồ cũ nằm chất đống và rác thải sinh hoạt. Cả 2 vợ chồng đều yêu thích làm vườn nên đã quyết định bắt tay cải tạo.
Trong 4 năm qua, 2 vợ chồng liên tục sửa sang. Đến nay, từ một khoảng sân toàn cỏ dại, đồ cũ nát đã ngập hoa và có bàn ghế để ngồi thư giãn.
Nơi đây không chỉ giúp 2 vợ chồng trút bỏ hết những âu lo của cuộc sống mà còn có thể hòa mình với thiên nhiên.

Nhiều người bạn cũng thường xuyên ghé nhà anh Liu. Hàng xóm xung quanh cũng thích tới thăm khu vườn nhỏ nói chuyện và trao đổi kinh nghiệm trồng hoa. Việc cải tạo khu vườn không phải là khó với 2 vợ chồng. Bởi cả 2 đều là người học về quy hoạch đô thị, đang có một công ty thiết kế và có những bạn bè trong lĩnh vực này.






Chiếc bàn gỗ nhỏ là nơi để bạn bè đến chơi, hàng xóm ghé hàn huyên, trao đổi kinh nghiệm trồng hoa.

Sau những bộn bề lo toan, mảnh vườn là nơi để có thể gần gũi với thiên nhiên.

