Quanh việc đêm nhạc của nhóm SpaceSpeakers bị “tuýt còi” vì có dấu hiệu vi phạm thuần phong, mỹ tục (thí dụ cảnh rapper đổ bia lên ngực vũ công nữ, một số vũ công múa cột…), có nhiều ý kiến khác nhau.

Cũng có những khán giả bênh nhóm. Họ cho rằng: “Đó là những ý tưởng táo bạo, sáng tạo. Cứ tuýt còi thì văn nghệ buồn quá”, “Có chiếu trên tivi đâu, mà lo”… Có nên cởi mở hơn trong những chương trình giải trí, đặc biệt khi đêm nhạc của SpaceSpeakers đã khuyến cáo chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên?

avatar1668310539507-1668310540580220411559-1-0-315-600-crop-1668310618397202528746-2122.png
photo-8-1668337029429676439984-7764.jpg
Châu Bùi và Tóc Tiên đi xem live show.

Về điều này bà Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đã trả lời công khai: Theo quy định của pháp luật, không có chương trình biểu diễn dán nhãn 18+. Vì thế, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM không cấp phép cho chương trình biểu diễn dán nhãn 18+. Từ đây, suy ra đêm nhạc trên tự ý “khoanh vùng” để lách luật.

Thử hình dung, nhãn 18+ không chỉ dừng ở phim ảnh mà được phép dán trong các chương trình biểu diễn. Điều gì sẽ xảy ra?

Nhìn sang phim ảnh sẽ thấy nhãn 18+ có khi cũng là một chiêu “hút khách”, dù những người làm phim luôn phủ nhận. Nếu được phép sử dụng nhãn 18+ có khi mấy dòng khuyến cáo trong đêm nhạc của SpaceSpeakers vừa qua sẽ trở nên quen thuộc với khán giả Việt: “Những trường hợp phụ huynh dắt trẻ chưa đủ 18 tuổi theo thì phải tự chịu trách nhiệm quản lý trẻ. Nếu không, họ sẽ không được vào”. Một con mọt phim chia sẻ: Anh thường xuyên tới rạp xem phim, có những phim dán nhãn 18+ vẫn thấy “thượng đế” là mấy học trò THPT. Có ai đủ thời gian tra căn cước công dân?

Đêm nhạc của nhóm SpaceSpeakers kỷ niệm 11 năm thành lập nhóm đã thu hút tới 5.000 khán giả, chứng tỏ sức hút đáng nể. Cho dù ban tổ chức chương trình này đã ra rả khuyến cáo như trên nhưng ai dám chắc những người trẻ dưới 18 tuổi không tham gia? Một vị ủng hộ sự “tuýt còi” đêm nhạc cho biết: Cháu của vị này mới 15 tuổi cũng góp mặt trong đêm đó.

Sẽ loạn những chương trình biểu diễn “cộp” nhãn 18+ nếu được cho phép sử dụng. Không chỉ vậy, câu nói người Việt nào cũng thuộc, “hòa nhập nhưng không hòa tan”, sẽ không thành hiện thực.

Khi SpaceSpeakers bị “tuýt còi” nhiều người bình luận: Có ăn thua gì, những chương trình kiểu này ở tây còn “bạo” hơn gấp bao lần. Cứ ủng hộ sự “bạo” như thế chẳng trách năm nọ có cô người mẫu tự xưng “nữ hoàng nội y” ra sân chơi quốc tế đã diện chiếc đầm phơi hết điểm cần kín. Khán giả trong nước một phen xấu hổ thay, quay ra “ném đá” cô nàng: Không biết ngại là gì!

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bạo như Tây?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO