"Anh yên nghỉ nhé, xung quanh mọi người rất thương yêu em": Lời tâm sự của một cô vợ khiến tất cả rơi nước mắt

18/04/2022 15:55

Có thể nói rằng đau xót nhất chính là từ biệt một con người mà mình đã từng yêu sâu đậm.

Mới đây, trên MXH xuất hiện bài đăng của một cô vợ nhân 1 năm chồng qua đời. Bài viết đã khiến nhiều người phải xúc động.

"Anh yên nghỉ nhé, xung quanh mọi người cũng rất thương yêu em!

Chỉ hôm nay thôi, ngày mai chắc chắn mọi thứ sẽ bình thường như mọi ngày vốn có.

Tội của mình nặng lắm - tội thất hứa. Đã hứa rằng sẽ mạnh mẽ, sẽ sống vui vẻ cả quãng đời còn lại bên những người thương yêu mình.

Nhưng hôm nay cảm xúc thật tệ. 1 năm qua cố gắng chấp nhận điều mà ai cũng bảo: "Đó là định mệnh".

Tròn 1 năm người nằm dưới đất mẹ.

Kỷ niệm luôn đáng trân trọng, không phải vì nó vui hay buồn. Mà vì, nó là thứ duy nhất và không bao giờ trở lại.

Tất cả, gói gọn 2 từ "kỷ niệm".

Anh yên nghỉ nhé, xung quanh mọi người rất thương yêu em: Lời tâm sự của một cô vợ khiến tất cả rơi nước mắt-1Bài viết được đăng tải.

Đi kèm với bài viết chính là đoạn tin nhắn của người vợ gửi cho chồng. Chúng là những cảm xúc của cô sau khi anh đã ra đi.

"Tròn 1 năm rồi anh nhỉ, hôm nay tâm trạng của vợ thật tệ. Vợ khóc rồi, cố gắng gồng mình bao lâu nay để học cách chấp nhận, chấp nhận một điều bắt buộc phải nhận lấy.

Đau không? Đau chứ, rất đau, đau cùng cực, đau đến tê dại cõi lòng. Đến hôm nay vợ mới tự hỏi, tại sao lại là vợ. Tại sao vợ phải trải qua cảm giác này? Tại sao cứ phải là vợ. Là vợ đáng để nhận điều này sao.

Những gì mình trải qua không bao giờ có lại. Vợ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trân trọng chúng.

Yên nghỉ nhé vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người thương em".

Anh yên nghỉ nhé, xung quanh mọi người rất thương yêu em: Lời tâm sự của một cô vợ khiến tất cả rơi nước mắt-2
Tin nhắn của cô vợ gửi cho chồng mình.

Cho đến cuối cùng, chẳng phải chia tay mà nỗi đau đớn nhất chính là phải vĩnh biệt một người bạn đời, người mình thương yêu nhất. Người ta cũng chẳng rõ trong 1 năm xa cách, người vợ đã phải vượt qua nó như thế nào.

Nhưng "yên nghỉ nhé vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người thương em", nó như một lời nhắn nhủ đến ông chồng hãy bình an bởi người vợ đã sẵn sàng tự mình bước tiếp. Hơn nữa, xung quanh cô cũng còn thật nhiều người có thể an ủi, động viên, yêu thương và đồng hành. Nỗi đau càng lớn thì sự nhắc nhở lại càng sâu sắc hơn.

Nhiều dân mạng bày tỏ cảm xúc khác nhau dưới bài đăng. Phần đa đều bày tỏ nỗi xót xa với nỗi đau mà người vợ phải trải qua bởi sinh ly tử biệt vô cùng khốc liệt. Số khác an ủi, hi vọng cô sẽ mạnh mẽ hơn, vượt qua được những ngày tháng đau khổ để tiếp tục sống mà chẳng còn chồng kề bên nữa.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
"Anh yên nghỉ nhé, xung quanh mọi người rất thương yêu em": Lời tâm sự của một cô vợ khiến tất cả rơi nước mắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO