Từ chối “mây mưa” vì mệt, người phụ nữ bị 'phi công trẻ' đánh tàn nhẫn

11/03/2020 11:32

Chỉ vì từ chối quan hệ, người phụ nữ đã bị bạn trai kém 8 tuổi đánh đập dã man.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ.

Bà mẹ một con Stephanie Littlewood đã bị gã bạn trai kém 8 tuổi đánh đập dã man vì từ chối quan hệ.

Trận đòn dã man

Một đêm tháng 4/2016, bà mẹ một con Stephanie Littlewood (32 tuổi, ở Anh) bị bỏ lại trong tình trạng bất tỉnh với một hàm răng bị gãy, cơ thể thâm tím và mặt mũi đầy máu. Đó là kết quả của cuộc tấn công dã man mà tác giả là người bạn trai kém 8 tuổi của cô, Wayne Hoban.

Bà mẹ một con này đã dũng cảm chia sẻ những hình ảnh cô nằm trên giường bệnh, với gương mặt biến dạng hoàn toàn bởi những vết bầm tím. Cô cho biết, mình đã bị đánh đến gần như chết đi và phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau trận đòn kéo dài 45 phút.

Stephanie cho biết, trước đó cô đã uống khá nhiều rượu và lên giường khi cơ thể đã thấm mệt. Vì vậy, khi gã bạn trai trẻ tuổi đề nghị quan hệ tình dục, cô đã nhẹ nhàng từ chối. Tuy nhiên, khi cô vừa dứt lời, Hoban lập tức trở nên tức giận, hung hăng và đã lao vào cô như một con thú dữ.

"Anh ta ném tôi xuống sàn nhà, sau đó ngồi lên trên người, bóp cổ rồi liên tục đấm tôi khoảng 40 - 50 lần. Anh ta liên tục đấm vào phía bên trái của khuôn mặt khiến tôi vỡ quai hàm và gãy 3 chiếc răng. Khi tôi bất tỉnh, anh ta vẫn tiếp tục đánh", người phụ nữ này cho biết.

Nỗi đau còn lại

Người mẹ một con lập tức được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ lo ngại rằng cô sẽ bị tổn thương não trái nặng nề. Một mắt của cô vẫn bị bầm tím và rất nhiều máu đông tụ ở đây, cô phải chờ thực hiện một cuộc phẫu thuật nâng hàm răng dưới.

Được biết, cặp đôi chỉ mới quen nhau được 7 tháng. Theo Stephanie, trong suốt thời gian ấy, Wayne Hoban tỏ ra luôn ân cần và chưa từng có bất kì biểu hiện sự hung hăng. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó cô mới biết rằng đó chỉ là bộ mặt giả tạo của người tình trẻ để gây ấn tượng với cô.

Stephanie Littlewood đã bị suy nhược thần kinh kể từ khi bị bạn trai tấn công. Sau trận đòn kéo dài 45 phút, vết thương trên mặt cùng vết sẹo tinh thần của cô khó có thể lành lặn như ban đầu.

“Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn bị ám ảnh bởi những gì hắn ta đã gây ra. Khi nhìn mình trong gương, tôi nhớ lại chuyện cũ và rất hoảng sợ. Tôi chỉ nhốt mình trong nhà và không muốn mọi người trông thấy khuôn mặt này”, người mẹ đơn thân chia sẻ.

“Bạn bè tôi khuyên rằng, tôi không thể giấu việc này mãi và đó cũng không phải lỗi của tôi, tôi nhận ra rằng đúng như vậy và bắt đầu đi ra ngoài. Ngoài ra, tôi cũng đã dũng cảm hơn để nói ra câu chuyện với mọi người và chấm dứt mối quan hệ này với anh ấy”, cô nói.

Khi Stephanie đem câu chuyện này chia sẻ cho mọi người, tình cũ Hoban (24 tuổi) đã bị bắt và bị kết án tù 16 tháng vì tội gây thương tích cho người khác. Tuy nhiên, Stephanie luôn tỏ ra lo lắng với hình phạt quá nhẹ này: "Tôi cảm thấy sợ hãi khi anh ta sẽ sớm được trả tự do và quay trở lại tìm tôi”.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từ chối “mây mưa” vì mệt, người phụ nữ bị 'phi công trẻ' đánh tàn nhẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO