Dự án trẻ của Milan
Năm 600 trước Công nguyên, những người định cư Phocaea thành lập nên thành phố Marseille, nằm bên bờ Vịnh Sư tử. Thành phố cảng đầu tiên của nước Pháp trên Địa Trung Hải là nơi thích hợp nhất để ra mắt một AC Milan mới, sau trận đấu tập thắng Wolfsberger 5-0.
Điều xấu: do cấu trúc tài chính, với ngân sách nhỏ, Milan khó có thể chống lại những đề nghị từ các đội giàu có ở châu Âu. Franck Kessie từ chối gia hạn hợp đồng để sang Barcelona là một ví dụ.
Sẽ không có những cuộc bán tháo, nhưng chia tay 1-2 cầu thủ để tránh các khoản lỗ trung hạn cần phải được tính đến.
Điều tích cực: dự án với các cầu thủ trẻ thường thích nghi được với những thay đổi, cũng như cho phép kết hợp các yếu tố mới. Đây cũng là lý do tại sao De Ketelaere đến trong sự yên tĩnh tương đối, bàn thân anh cảm thấy áp lực, nhưng không quá lớn.
Cùng với việc xây dựng đội ngũ mới để tăng tính cạnh tranh cho chiến dịch bảo vệ Serie A và tiến xa ở Champions League, Milan còn phải triển khai kế hoạch gia hạn hợp đồng. Những cầu thủ trẻ đang trưởng thành và GĐKT Maldini không muốn câu chuyện Kessie tái diễn trong tương lai gần.
Pobega đã có thỏa thuận cho việc gia hạn đến năm 2027 và chỉ còn thiếu chữ ký để hợp thức hóa. Tiếp theo sẽ đến Bennacer, Tomori, Kalulu và Tonali. Các cuộc thảo luận với đại diện nhóm cầu thủ này vừa bắt đầu. Nhiều khả năng sẽ có những cái bắt tay sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại.
Chỉ riêng trường hợp của Rafael Leao phức tạp hơn. Hợp đồng của anh còn thời hạn hai năm, nhưng người đại diện Jorge Mendes ngoài việc đòi tăng lương vượt qua khả năng chi trả của Milan còn đi gõ cửa một số CLB lớn.
Sau danh hiệu Scudetto rồi đổi chủ, Milan vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao. De Ketelaere đến với tiền lương 2,5 triệu euro, không ảnh hưởng nhiều đến ngân sách. Nhưng một khi các vụ gia hạn được hoàn tất, quỹ lương sẽ tăng rất nhiều. Đến lúc đó, duy trì sự cân bằng trong quản lý tài chính là một thử thách.
Chỉ có một giải pháp để giải quyết vấn đề này: giành Scudetto một lần nữa (nếu thành công, sẽ là chức vô địch bóng đá Italy thứ 20), đồng thời tiến thật sâu ở Champions League.
"Chu kỳ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Cả đội hiểu những gì cần thiết để đảm bảo luôn dẫn đầu", HLV Stefano Pioli - người bị trộm mất chiếc huy chương trong lễ trao giải Serie A mùa trước, đầy tự tin hướng đến cuộc đua mới.
Lượng vé xem trọn mùa của Milan vừa được chốt, khi 40.000 vé bán hết sớm hơn dự kiến. Ngày 13/8, Rossoneri bắt đầu hành trình bảo vệ Scudetto với Udinese và kỳ vọng 70.000 khán giả đến San Siro, một con số từ lâu vốn chỉ còn là hoài niệm. Sau hơn một thập kỷ đau khổ, các tifosi cũng là vũ khí quan trọng để đội ngũ trẻ của Pioli thêm động lực chiến thắng.