Hồi ở bên Lào, ông Linh may mắn được một thầy truyền lại cho bài thuốc gia truyền chữa bệnh viêm xoang. Ông đã trở thành “vị cứu tinh” giúp hàng trăm người thoát khỏi sự hành hạ của chứng bệnh này. Vốn đam mê nghề y từ nhỏ nhưng vì gia đình khó khăn nên ông Trần Văn Linh (SN 1957) trú tại xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) phải từ bỏ ước mơ của mình. Trong thời gian đi bộ đội ở chiến trường Lào, ông may mắn được một thầy truyền lại cho bài thuốc gia truyền chữa bệnh viêm xoang. Trong một lần mẹ lâm vào cơn thập tử nhất sinh vì chứng bệnh này, ông đã quyết tâm lên rừng tìm lá, tự tay bốc thuốc chữa bệnh cho mẹ. Từ đó, ông trở thành “vị cứu tinh” giúp hàng trăm người thoát khỏi sự hành hạ của chứng bệnh viêm xoang.
Hé lộ bài thuốc quý
Nghe thông tin từ những người bệnh, chúng tôi tìm đến nhà lương y Trần Văn Linh. Ngôi nhà của ông tuy không có biển hiệu, không quảng cáo nhưng người bệnh tìm đến rất đông. Hầu hết những bệnh nhân đến đây đa số là người nghèo, không có tiền điều trị tại bệnh viện, họ gọi ông với cái tên trìu mến “lương y của người nghèo”.

Ông Linh và bài thuốc gia truyền.
Được biết, lương y Linh sinh ra trong một gia đình nghèo ở một xã ngoại thành Vinh. Từ nhỏ, ông đã đam mê nghiên cứu về đông y, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn ông phải từ bỏ ước mơ của mình. Năm 1974, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Linh lên đường nhập ngũ. Ông đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào và vùng miền tây xứ Nghệ.
Thấy ông đam mê ngành y và là người có tâm nên một thầy ở Lào đã truyền lại bài thuốc gia truyền chữa bệnh xoang cho ông. Năm 1981, ra quân, ông Linh trở về quê nhà lập gia đình, rồi tăng gia sản xuất. Năm 1982, lúc đó, mẹ của ông là cụ Nguyễn Thị Mỹ (93 tuổi) đang lâm vào cơn “thập tử nhất sinh” vì chứng bệnh viêm xoang nặng. Lần đó, bệnh viện Đa khoa Nghệ An đã trả cụ về vì bệnh quá nặng trong khi bà tuổi cũng đã cao, chữa trị dễ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhìn mẹ bị viêm xoang nặng, kết tụ máu mủ gây đau nhức cả ngày lẫn đêm, ông Linh không đành lòng nên quyết tâm lên rừng tìm lá, tự tay bốc thuốc chữa bệnh cho mẹ. “Thật ra, lúc đầu tôi không tự tin về trí nhớ của mình lắm. Tôi sợ nếu nhớ sai, bệnh tình mẹ sẽ nặng hơn. Những người thân trong gia đình ai cũng chăm chú quan sát những biến chuyển của mẹ tôi. Khoảng 20 ngày sau đó, bệnh viêm xoang của mẹ tôi đã đỡ đi trông thấy. Rồi uống thêm vài thang thuốc mẹ khỏi hẳn. Cả nhà vui lắm”, ông Linh nói.
Điều lương y Linh thấy hạnh phúc nhất là người mẹ của mình đến nay vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Cũng từ đó, ông Linh bắt đầu chữa bệnh cho những người bị bệnh trong làng.
Tiếng lành đồn xa, lương y Linh nổi tiếng từ đó. Bệnh nhân tìm đến ông ngày một đông. Nói về những triệu chứng của bệnh xoang, lương y Linh cho biết: “Người bị bệnh xoang chẳng có mấy lúc được vui vẻ thảnh thơi, khi đã bị nặng thì lúc nào cũng buồn phiền đau nhức, ngay đến việc thở cũng cảm thấy nặng nhọc. Thậm chí nhiều người đau đớn đến mức cứ ôm mặt, nằm sấp mà khóc. Từng có người nhà bị chứng bệnh đó nên tôi hiểu phần nào sự đau khổ của những người không may mắc bệnh này. Vậy nên, tôi nhiệt tình chữa bệnh cho những người tìm đến mình”.
Theo lương y Linh, nguyên nhân dẫn đến bệnh xoang chủ yếu do ảnh hưởng của khí hậu, môi trường, điều kiện sống, sinh hoạt và sự mẫn cảm của cơ thể mỗi người. Phần lớn những người nhiễm bệnh đều phải sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm. Hiện nay, rất đông bệnh nhân tìm đến ông Linh đều làm việc trong các xưởng gỗ, xưởng sơn, các nhà máy gạch đá, xi măng, bao bì...
Bệnh viêm xoang không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không điều trị kịp thời và đúng hướng thì rất dễ tái phát, kéo dài dai dẳng, để lại nhiều biến chứng như viêm não, viêm võng mạc, viêm tai giữa, viêm họng..., thậm chí kết tụ tạo thành các loại u trong cơ thể. Người bị nặng rất khó điều trị dứt điểm, buộc phải chấp nhận “sống chung với xoang”, bị “tra tấn” ngày một héo mòn gầy gò, đặc biệt đối với người lao động trí óc thì bị suy giảm trí nhớ nghiêm trọng.
Chữa khỏi hàng ngàn bệnh nhân
Hơn 30 năm hành nghề chữa bệnh cứu người, ông đã chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh xoang. Đến nay, ông vẫn còn nhớ như in trường hợp của bệnh nhân tên Phước, người ở TP. Đà Nẵng bị viêm xoang cấp tính. Sau 9 năm điều trị khắp nơi vẫn không khỏi, bệnh nhân bất mãn, mất niềm tin vào y học, cuộc sống, tìm đến ông Linh để chữa bệnh. Hiểu được tâm lý người bệnh, ông Linh đã tư vấn, đồng thời bốc thuốc cho người này. Sau gần 80 ngày chữa bệnh kiên trì, bệnh xoang của ông Phước đã biến mất.

Những vị thuốc chữa dứt bệnh viêm xoang của lão nông thành Vinh.
Hay như trường hợp của bà Giáo, ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) mang trên người hai bệnh là viêm xoang và u dạ con. “Đó là vào năm 1993, bà được chồng chở đến nhà tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Lúc đó, tôi có hứa với bà sẽ chữa dứt căn bệnh viêm xoang, còn bệnh kia thì chịu vì không thuộc chuyên môn của mình. Sau 20 ngày điều trị liên tục, bệnh tình của bà ấy đã thay đổi rõ rệt. Hiện nay bà Giáo vẫn đang khỏe mạnh bình thường”, ông Linh nhớ lại.
Ông Trần Văn Linh cũng không ngại ngần “bật mí” bài thuốc gồm hai phần thuốc nam, một phần thuốc bắc. Thuốc nam gồm nhiều loại lá như bồ công anh, vòi voi, ngải cứu, cải trời...; thuốc bắc gồm một số vị cơ bản là xuyên khung, bạch chỉ, liên kiều, kim ngân, ké... Đây đều là những loại dễ tìm dễ mua tại các nhà thuốc, chỉ cần kết hợp với nhau theo liều lượng phù hợp sẽ mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. Bệnh nhân ngoài việc uống thuốc theo liều lượng, còn được ông tự chế thuốc xông thẳng vào mũi. Ông Linh cho hay, trong mỗi que thuốc xông đó, nhất thiết phải có vảy con Trút.
Khi thấy tôi thắc mắc về nguồn gốc của những vị thuốc, ông Linh liền phân trần, trước đây, khi số bệnh nhân tìm đến còn ít, ông thường tranh thủ bắt xe lên miền tây Nghệ An và các vùng núi khác để thu gom, hái các vị thuốc rồi mới liên lạc cho người bệnh đến lấy, nhưng hiện nay ông không phải đi kiếm lá thuốc về chữa bệnh mà chỉ cần đặt hàng là có người đưa tới. Tuy nhiên, việc thường xuyên kiểm tra chất lượng thuốc là điều được ông quan tâm.
Liều dùng cần thiết đối với người bị bệnh nặng phải liên tục từ 40 -50 ngày tương ứng với 25 chén thuốc, ít có trường hợp nào không khỏi dứt điểm nếu điều trị đúng hướng dẫn. Ông Linh cho hay, mỗi thang thuốc, ông chỉ lấy vài nghìn tiền công đủ để trả tiền mua các vị thuốc và các chi phí liên quan. Vậy nên, dù đã có thời gian dài bốc thuốc cứu người, nhưng cuộc sống gia đình ông cũng đạm bạc như bao gia đình trong làng. Phần lớn sinh hoạt trong gia đình, việc ăn học của 5 đứa con đều nhìn vào mấy mảnh vườn bốn mùa trồng rau.
Hiện nay, để thuận lợi hơn trong việc chữa trị, ông Linh nhận chuyển thuốc thông qua đường bưu điện và các phương tiện giao thông. Người bệnh sau khi trình bày kỹ bệnh tình sẽ được ông cắt thuốc phù hợp. Phần lớn thời gian trong ngày ông dành để tiếp người bệnh, cả trực tiếp và gián tiếp. Ông Linh cũng cho biết thêm, bài thuốc chữa xoang nói trên cũng tùy theo mức độ nhiễm bệnh, thể trạng của từng người và cả điều kiện thời tiết để đạt hiệu quả chữa trị cao nhất. Tâm nguyện cả đời của ông “lang vườn” Trần Văn Linh là không ngừng sưu tầm các bài thuốc trong dân gian để giúp người dân chữa bệnh.
“Lương y người nghèo” Ông Lê Duy Hà, Trưởng xóm Mỹ Hòa cho biết: “Là trưởng xóm, cũng là hàng xóm với ông Linh, tôi biết ông Linh chữa dứt bệnh viêm xoang cho nhiều người. Hàng ngày, có hàng chục bệnh nhân tìm đến ông Linh. Bài thuốc của ông Linh đơn giản, rẻ và rất hợp với túi tiền của những bệnh nhân nghèo”. |
VietBao.vn