Ba mẹ đi làm, cu Bão ở nhà với ông bà nội. Buổi chiều, sau khi Bão ngủ dậy là bà nội tắm cho mát. Hôm ấy, vừa tắm xong, Bão chạy nhanh vào nhà lắc lắc tay ông nội:
- Ông nội chải tóc cho Bão đi, chải tóc rẽ hai mái giống như ba Khoa của Bão đó!
Ông nội choáng tập một. Vừa chải tóc xong, Bão ôm ghì ông xuống hôn lấy hôn để rồi nói:
- Ông nội, ông nội bình tĩnh nghe Bão nói nha,
Ông nội vừa nhìn Bão vẻ lạ lẫm thì Bão nói ngay:
- Ông nội cho Bão 2 quả táo trong tủ lạnh!
Ông nội xuýt xỉu…..
-------------
Bà cố sang nhà chơi với Bão, chơi được một lúc Bão nói với cụ:
- Con với bà cố hát bài con cò bé bé nha.
Sau khi Bão hát xong, bà cố vừa hát được 2 câu thì Bão chạy tới nhìn chằm chằm vào miệng bà và hỏi:
- Răng của bà cố đâu hết rồi, sao Bão không thấy?
Bà cố chưa biết phản ứng ra sao thì Bão nhanh nhảu:
- Bão biết rồi, răng của bà cố bị sâu ăn hết rồi, bà cố đừng ăn kẹo nữa nha!
(mẹ thường dọa cu Bão như thế)
Bà cố cười ngất...
Hoai Bao
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về