|
Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 16:34 GMT+7 |
|
Gần 5 năm qua anh đã biến cuộc sống của em thành địa ngục. Anh có vui khi đày đọa em như vậy? Sau khi anh đánh mỏi tay, đá mỏi chân, chửi mỏi miệng rồi thì anh lại ôm em và cầu xin em tha thứ, đè em ra làm “chuyện đó" mà.. Tags: Tiếu Hồng Mai, chứng minh thư, lúc đó, cuộc sống, mẹ con, chúng ta, cô ấy, của Anh, mình, mỏi, đánh, yêu, chuyện |
|
|
Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 16:56 GMT+7 |
|
Anh biết con tim và tình yêu của em đã thuộc về người đó rồi. Anh sẽ chúc phúc cho tình yêu mà em đã chọn. Anh sẽ không gây cản trở. Khi nào em nhận ra tình yêu của chúng ta, em hãy quay lại. Anh vẫn đợi chờ em. (Nguyen Hung.. Tags: Nguyen Hung Hai, gây cản trở, tình yêu, quay lại, nhận ra, chúng ta, thuộc về, về người, em, anh, mong, biết |
|
|
Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 16:35 GMT+7 |
|
Em à! Khi anh ngồi viết những dòng này có lẽ em đang ở Hải Phòng xa xôi. Mấy hôm nay, Hà Nội trời mưa nhiều lắm, mỗi lần trời mưa anh lại nhớ em nhiều. Càng ngày anh càng nhận ra rằng “với anh cuộc sống này sẽ chẳng còn gì ý.. Tags: Hải Phòng, Hà Nội, Nguyễn Khắc Khởi, mấy hôm nay, cuộc sống này, trời mưa, cuộc đời, chúng mình, mỗi lần, khi không, xa xôi, em, anh, yêu, ngày |
|
|
Chủ nhật, 08 Tháng sáu 2008, 12:13 GMT+7 |
|
Con biết trong suy nghĩ của mẹ, con chỉ là một đứa cần được mang về để làm ôsin cho con mẹ (tức là chồng con bây giờ) và là cái máy đẻ cho mẹ đứa cháu đích tôn (là con trai con bây giờ). Đã nhiều lần con suy nghĩ về thái độ mẹ.. Tags: Viện Anh, nhà cao cửa rộng, cháu đích tôn, không phải là, con trai, chồng con, suy nghĩ, hy vọng, bây giờ, vậy mà, làm, đứa, điều, người, đến |
|
|
Thứ bảy, 07 Tháng sáu 2008, 07:00 GMT+7 |
|
Một tuần xa anh em đã khóc rất nhiều. Khóc vì nhớ anh, và cả thương anh nữa. Giờ này anh đang ở đâu, Seoul hay Chunnam, đã phải đi làm chưa. Nhớ anh nhiều lắm anh à, nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt anh nhìn em, nhớ cách anh.. Tags: nhiều lắm, của Anh, rất nhiều, đi làm, ở đâu, nụ cười, nhớ, thương, khóc, tuần, chờ |
|
|
Thứ năm, 05 Tháng sáu 2008, 14:42 GMT+7 |
|
Cớ vì sao khoảng hai tháng gần đây tự dưng em lại cắt đứt liên lạc với anh kể cả những dòng email đơn giản? Anh gửi tin nhắn cho em, anh muốn biết lý do vì sao? Nhưng em cũng vẫn không trả lời anh? Buồn quá anh gọi điện cho em,.. Tags: liên lạc với, đứt liên lạc, không trả lời, vì sao, lý do, ngoảnh mặt, tự dưng, làm ngơ, tin nhắn, anh, em, biết, dòng, buồn |
|
|
Thứ năm, 05 Tháng sáu 2008, 11:57 GMT+7 |
|
H., anh thân yêu! Có lẽ từ lúc quen nhau cho tới khi đã nhận lời lấy anh thì đây chính là lần đầu tiên em gọi anh bằng thứ ngôn ngữ này phải không? Dù đã muộn, nhưng hôm nay xin anh hãy cho em một lần gọi anh như vậy nhé. Tags: lần đầu tiên, anh ơi, phải không, tình yêu, thân yêu, một lần, em, sai, người, nói, gọi |
|
|
Thứ năm, 05 Tháng sáu 2008, 07:00 GMT+7 |
|
Nhớ những buổi chiều em đi học về, cùng em nấu cơm, em đã bảo có cả ngọt bùi lẫn chua cay đấy anh ạ. Rồi những lần nói chuyện tùm lum lên, đơn giản thế mà sao cứ làm anh khắc khoải mãi, rồi lại nuối tiếc. (Pham Hong Dang) Tags: Pham Hong Dang, chuyện tùm lum, buổi chiều, mong ngóng, biết bao, khắc khoải, tình yêu, đi học, em, anh, sao, nhớ, ngày |
|
|
Thứ ba, 03 Tháng sáu 2008, 16:25 GMT+7 |
|
Ngày qua ngày anh sống như ngây dại, như cỏ cây, như chết lặng trong vô thức. Anh co mình trong nỗi lòng giá lạnh. Anh tìm kiếm từng nẻo đường, từng khu nhà, ồn ào và lặng lẽ, anh đi miên man giữa phố đông người. (Tang Quoc.. Tags: Tang Quoc Thang, ngây dại, lặng lẽ, bỏ đi, nẻo đường, nỗi lòng, vô thức, anh, em, người, sống |
|
|
Thứ tư, 28 Tháng năm 2008, 14:13 GMT+7 |
|
Phải nói lời chia tay thế này em đau lòng lắm, vì tim em vẫn còn những thổn thức yêu thương, vẫn còn ngập tràn hình bóng của anh. Nhưng thật tiếc, em không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh, không phải là người có thể.. Tags: Vu Lan Huong, không phải là, chưa bao giờ, lần đầu tiên, có kế hoạch, chúng ta, chia tay, chia sẻ, cuộc sống, cũng không, vẫn còn, em, mình, nhau, điều |
|
|
Thứ ba, 27 Tháng năm 2008, 18:03 GMT+7 |
|
Ngày cưới đã định, nhẫn cưới đã mua, tất cả gia đình bạn bè đều vun đắp cho hạnh phúc của tôi và em, bao nhiêu kỷ niệm và ân tình vậy mà đột ngột em chia tay tôi khi cái tuổi đã hơi muộn cho việc lập gia đình. (Anh Truong) Tags: Anh Truong, lúc nào cũng, lập gia đình, cả gia đình, cho đến giờ, chia tay, ngày cưới, tất cả, bố mẹ, thời gian, hạnh phúc, em, người, biết, mình |
|
|
Thứ ba, 27 Tháng năm 2008, 14:59 GMT+7 |
|
Anh đã là một phần không thể thiếu của cuộc đời em mất rồi. Em phải làm sao để anh tin và hiểu rằng anh là tình yêu lớn nhất của cuộc đời em? Có lẽ vì khi nói chuyện với anh em không giãi bày được hết tâm sự nên đành nhờ VnE để.. Tags: người đàn ông, cuộc đời, tình yêu, không thể, đôi lúc, rời xa, tâm sự, mình, tin, biết, đau, khó |
|
|