Góp ý cải cách giáo dục
|
Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 14:20 GMT+7 |
|
Học sinh Tiểu học được dẫn đến bể bơi từ lúc 5 tuổi. Để tránh cho các em sợ hãi với nước và tránh đi cảm giác không có bố mẹ bên cạnh, những cô giáo dạy bơi được tuyển chọn là những người tâm lý nhất, và có giọng nói ngọt ngào.. Tags: Việt Nam, HCV Olympic, Hà Việt Anh, học sinh tiểu học, giọng nói ngọt ngào, môn thể dục, được tuyển chọn, vận động viên, giáo dục, bể bơi, 5 tuổi, không có, liên hệ, Nhật liên, em |
|
|
Thứ hai, 09 Tháng sáu 2008, 14:58 GMT+7 |
|
"Ở bậc phổ thông, em luôn là một học sinh xuất sắc môn Văn và thậm chí được cử đi thi học sinh giỏi thành phố. Tuy nhiên, em rất áy náy vì thực sự em chưa bao giờ hiểu hết các tác phẩm văn học, và cũng không được phép phát biểu.. Tags: Trần Thùy Dung, ĐH Wesleyan, tác phẩm văn học, sách giáo khoa, không được phép, chưa bao giờ, học sinh, thực sự, lịch sử, ý kiến, phổ thông, bộ trưởng, em, môn, giỏi |
|
|
Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 11:23 GMT+7 |
|
Bên cạnh việc viết theo gợi ý của cô sau đó cô sẽ sửa cho hoàn thiện, các con còn phải học thuộc lòng các bài mẫu đó vì đề thi, kiểm tra sẽ là một trong các đề đã được chuẩn bị. Do vậy, có tới 90% bài làm của các con sẽ đạt.. Tags: Nguyễn Hồng Nam, được chuẩn bị, học thuộc lòng, yêu cầu, giáo viên, thành tích, học sinh, đối với, cô giáo, con, viết, lớp, văn, việc |
|
|
Thứ hai, 09 Tháng sáu 2008, 19:05 GMT+7 |
|
Một lần, cô giáo giao bài "Em hãy tả về người thân của em". Hôm đầu tiên cháu tả về ông ngoại, hôm sau, cô vẫn giao đầu bài ấy, cháu tả về cô của cháu. Khi cháu nộp bài thứ hai liền bị cô xé bài ngay trước lớp.> Thư ngỏ của một.. Tags: cô giáo, học sinh, người thân, lớp học, về người, đầu tiên, cháu, tả, xé, giao, em |
|
|
Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 08:32 GMT+7 |
|
Theo tôi, ngành giáo dục nên thay đổi phương cách dạy và học, vì hiện nay chúng ta dạy cho các em chủ yếu là học thuộc lòng. Nhìn các em học ngày học đêm như con vẹt, thật là đau lòng. (Giang Quốc Bình)> Tâm sự của một học sinh.. Tags: Giang Quốc Bình, học thuộc lòng, chủ yếu là, thay đổi, giáo dục, học sinh, chúng ta, của một, thật là, em, dạy, bài, môn, làm |
|
|
Thứ hai, 09 Tháng sáu 2008, 19:48 GMT+7 |
|
Tôi không nhớ mình đã đọc thuộc lòng bao nhiêu quyển sách giáo khoa và vật lộn suốt ngày để không nhầm lẫn ngày tháng của các sự kiện. Nhiều lúc, tôi bật cười tự khen mình thông minh nghĩ ra cách để nhớ ngày tháng của sự kiện.. Tags: Đặng Thị Phương Thảo, sự kiện lịch sử, của sự kiện, đọc thuộc lòng, không nhầm lẫn, sách giáo khoa, học sinh, ngày tháng, của một, đi thi, cô giáo, tâm sự, mình, nhớ, bài |
|
|
Thứ hai, 19 Tháng năm 2008, 09:48 GMT+7 |
|
"Sách Công nghệ lớp 10 dạy về quản trị kinh doanh, còn bài tập thủ công lớp 1, 2, 3 lại có thêu may. Trước tôi đi học đâu có làm cái này, mẹ làm hộ đấy", Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu ví dụ tại Hội thảo về đánh giá chương..
Tags: Nguyễn Thiện Nhân, Sách Công, quản trị kinh doanh, sách giáo khoa, phó thủ tướng, chương trình, học sinh, nội dung, đánh giá, giáo viên, điều chỉnh, bộ, môn, đến, sở |
|
|
|