vietbao logo

Chuyện tình yêu

Vietnam’s gold harvest at 25th Sea Games

Vì sao tôi chưa có người yêu?

Thứ tư, 27 Tháng hai 2008, 10:11 GMT+7

Vi sao toi chua co nguoi yeuMình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi "khô khan" quá.

Tags: người yêu, chưa có, có người, con gái, vì sao, đợi chờ, mình, em, học, làm, đến

Sau Valentine năm ấy, mẹ thêm quyết tâm chờ bố

Thứ năm, 14 Tháng hai 2008, 09:58 GMT+7

Sau Valentine nam ay me them quyet tam cho boValentine năm ấy, mẹ bất ngờ nhận được một đoá hồng đỏ rực rỡ. Tuy không phải do chính tay bố đưa tặng nhưng với mẹ khi đó là quá đủ. Nó khiến mẹ vơi nỗi tủi thân của người con gái có người yêu đi xa.

Tags: Sau Valentine, đó là, nhận được, quyết tâm, con gái, rực rỡ, đưa tặng, mẹ, bố, năm, ngày, chờ

Tôi hay mơ về bờ vai và đôi tay đàn ông

Thứ bảy, 26 Tháng một 2008, 10:26 GMT+7

Một phụ nữ viết rằng: "Tôi rất thích khi người đàn ông chuyển động đôi bờ vai và ta có thể trông thấy các cơ bắp vận động". Còn tôi, những lúc kiệt sức, tôi lại nhìn thấy đôi bờ vai không có khuôn mặt.

Tags: người đàn ông, bờ vai, Đôi bờ, phụ nữ, bàn tay, không có, nhìn thấy, , vận

Chia tay rồi quay lại, cảm giác như lần đầu

Thứ tư, 23 Tháng một 2008, 09:25 GMT+7

Chia tay roi quay lai cam giac nhu lan dauAnh đi du học có 6 tháng thôi, nhưng chị vẫn quyết định chia tay, bảo đó cũng là một quãng thời gian thử thách. Chị không muốn ai chờ đợi ai trong tình yêu. Nếu yêu nhau ắt sẽ trở lại.

Tags: thời gian thử thách, quãng thời gian, chia tay, tình yêu, cảm giác, lần đầu, quay lại, yêu nhau, chị, anh, bảo, đến, sợ

Kỷ niệm đẹp về một chàng Tây

Thứ tư, 23 Tháng một 2008, 09:24 GMT+7

Mình đi du học và có một bạn trai là Tây, nhưng chẳng bao giờ dám nói với mẹ. Nếu ba mẹ mình biết chắc cũng có thành kiến, có khi gọi mình về Việt Nam luôn, không cho học tiếp.

Tags: Việt Nam, chẳng bao giờ, kỷ niệm, thành kiến, nói với, người ấy, có một, du học, mình, tây, tớ, mẹ, biết

Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên

Thứ bảy, 19 Tháng một 2008, 23:54 GMT+7

"Khi nhìn vào người con gái, ánh mắt cậu đặt vào đâu đầu tiên?Khuôn mặt, những đường cong hay cặp giò?". Một câu hỏi rất đơn giản nhưng ở cái tuổi 18, tôi đã không trả lời được em.

Tags: số phận hẩm hiu, bức thư tình, rất đơn giản, không trả lời, phát hiện ra, đầu tiên, ánh mắt, con gái, tình đầu, khuôn mặt, không thể, em, tim, người, mình

Vì ba má, con đã chia tay người yêu

Thứ hai, 14 Tháng một 2008, 09:27 GMT+7

Con yêu người ấy bằng cả trái tim mình, và cũng yêu ba má như thế. Người ấy cần con và ba má cũng cần con. Nhưng ba má chỉ có một, duy nhất trên đời mà thôi.

Tags: bằng cả trái tim, chỉ có một, ba má, người ấy, con yêu, tay người, người yêu, chia tay, mình, khóc, sống, làm, biết

Yêu Tây có gì là không tốt?

Thứ hai, 07 Tháng một 2008, 16:15 GMT+7

Thật ra tớ đã từng yêu Tây (chính xác là thích thôi, vì bọn tớ chẳng ai nói yêu ai). Đi bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, cái đấy quan trọng hơn nhiều những cái khác. Không đến được với nhau, đó là duyên số.

Tags: Yêu Tây, quan trọng hơn, những cái khác, có ai, đã có, không tốt, với nhau, cái đấy, khó khăn, đến, nói

Và em đã yêu tôi

Thứ năm, 03 Tháng một 2008, 10:26 GMT+7

Tôi với tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em giật mình lùi lại, ngơ ngác nhìn tôi. Có lẽ trong đời, tôi sẽ không bao giờ có thể nở một nụ cười trìu mến hơn thế. Tôi nói với em: "Một lúc thôi!".

Tags: không bao giờ, chưa bao giờ, như thế, có thể, bàn tay, nói với, im lặng, nắm lấy, em, thấy, biết, anh, hai

Làm thế nào để quên người yêu?

Thứ tư, 02 Tháng một 2008, 11:47 GMT+7

Hắn đã thử đủ cách để quên người ta, nhưng thất bại. Hắn đốt hết thư tình, xóa hết tin nhắn, trả lại các món quà lưu niệm... Nhưng hễ nhắm mắt, trước mặt hắn lại là hình bóng quen thuộc mọi khi.

Tags: làm thế nào để, người ta, hình bóng, tin nhắn, trả lại, tình huống, tất cả, quên, bạn

Lâm vào ngõ cụt vì tình yêu

Thứ bảy, 29 Tháng mười hai 2007, 11:48 GMT+7

Anh nói đang ly thân với vợ, chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn. Nhưng có một sự thật mà lúc đó nó không nhận ra: Anh chưa bao giờ nói sẽ cưới nó. Rồi khi đứa con ra đời, anh đã quên nó như chưa từng nhớ.

Tags: chưa bao giờ, tình yêu, ngõ cụt, sự thật, lâm vào, ly hôn, đứa con, anh, nói, người, vợ, chuyện

Tại sao các anh trồng cây si với em?

Thứ sáu, 21 Tháng mười hai 2007, 14:47 GMT+7

Tai sao cac anh trong cay si voi emEm luôn nhận được những tin nhắn mùi mẫn kiểu "em có biết mấy ngày nay anh sống khổ sở thế nào không?", "Anh nhớ em phát điên lên"... Nhưng chẳng ai đến giúp em trong lúc em cần.

Tags: các anh, tin nhắn, trồng cây, tại sao, nhận được, trong lúc, em, người, đến, mình, si


<< Trang đầu < Trang trước 1 2 Tiếp theo > Trang cuối >>


Tiêu Điểm & Sự Kiện
alohouse
 
  Tìm việc nhanh